Trang Thơ Bằng Hữu xin giới thiệu cùng bạn bè CHÙM THƠ VÀO HẠ gồm 12 bài thơ rất mượt mà thi vị của các tác giả: Minh Thư, Tuệ Tâm, Nguyễn Thành, Lê Thắng, Trung Dũng, Minh Tú, Nhiên An, Thành Tâm, Quốc Thái, Trang Mai Trang, Vĩ Dạ, Ung Củ Chuối. Mời mọi người cùng thưởng thức!!!
***************--------**************
1. HẠ ĐÃ VỀ
(Thơ Nguyễn Thị Minh Thư)
Hạ đã về bình yên qúa anh ơi
Phượng thắm đỏ lòng bồi hồi đến lạ
Bằng lăng tím e ấp sau vòm lá
Gió đưa hương hoà quyện với mây trời
Xa nhau rồi nhung nhớ lắm ngứoi ơi
Giữ trong tim ngàn lời chưa nói hết
Hạ lung linh khoảng trời hồng thêu dệt
Đan xen vào từng vệt nắng cuối ngày
Hạ đã về những giây phút nồng say
Ước bên nhau trong vòng tay êm ấm
Để tình mãi ngày càng thêm sâu đậm
Mắt chẳng bao giờ vương lệ hoen mi
Hoa Phượng ơi anh đã nhắn nhủ gì
Để lòng em khắc ghi lời thề hẹn
Bao năm tháng tình yêu em vun vén
Chờ ngày chúng mình được bén duyên nhau...!
05.04.2021. Minh Thư
*********************
2. HẠ TỚI
(Thơ Tuệ Tâm)
Bữa nay Hạ tới Xuân đã xa
Tiếng ve rộn rã trước hiên nhà
Hạ mang nắng rực xuyên nhành lá
Hạ rước mây hồng trải nụ hoa
Dõi mắt mơ màng bông phượng tím
Nghe tim khao khát nụ sen ngà
Hạ về gợi mở tình ươm lạ
Tiếng trống tan trường nỗi niềm ta !
04.04.2021. Tuệ Tâm
********************
3. THÁNG TƯ GỌI HẠ VỀ
(Thơ Nguyễn Thành)
Nắng tháng Tư lấp ló gọi hạ về
Mộc miên thôi không cháy đỏ nữa rồi
Xoan lúc lỉu từng chùm quả giữa trời
Cái se lạnh nhường nắng non len tới
Loa kèn tinh khôi nghiêng mình chờ đợi
Lựu lập lòe thắp lửa tháng Tư
Bàn chân xưa vẫn lối cũ từ từ
Nghe xao xác tiếng ve đầu mùa hạ
Tiếng ve ơi nghe sao mà nhớ quá
Kỉ niệm ngọt ngào những năm tháng tuổi xuân
Vẫn tháng Tư kí ức đến trong ngần
Chỉ có thời gian là xoay vần tuổi trẻ
Tháng Tư về mong em luôn mạnh khoẻ
Hạnh phúc thật nhiều, mạnh mẽ an nhiên
Ấm áp biết bao vẫn nụ cười hiền
Dẫu nắng mưa mãi trong tôi rạng rỡ...
05.04.2021. Nguyễn Thành
********************
4. KÝ ỨC HỌC ĐƯỜNG
(Thơ Lê Thắng)
Trời chín đỏ thêm một mùa hoa phượng
Bất chợt lòng tơ tưởng bóng nàng thơ
Có bao nhiêu kỷ niệm với thương chờ
Giờ xa vắng hồn ngẩn ngơ ngày hạ
Nét e thẹn còn in hàng ghế đá
Làn tóc mây hương quyện cả đất trời
Gió nhẹ nhàng dường như muốn lả lơi
Bờ môi mọng luôn rạng ngời sức sống
Khiến chim sẻ cũng im lìm ủ mộng
Như dỗi hờn chàng trống vội khóc vang
Đàn bướm ong say thức tỉnh ngỡ ngàng
Ta mê mẩn hồn lang thang dạo ấy
Tà áo trắng ôi diệu kỳ đến vậy
Nhốt tim hồng vào cái bẫy tình si
Đầy khát khao mãi thổn thức ôm ghì
Rồi hốt hoảng sợ hạ đi quá vội
Con đường nhỏ ta giờ không cùng lối
Ai dìu em qua mỗi buổi chiều mưa
Đã bao năm mà cứ ngỡ mới vừa
Thời thơ mộng đậm hằn chưa nhạt dấu
08. 04.2021 Lê Thắng
*********************
5. HẠ ĐÃ VỀ
(Thơ Trung Dũng)
Hạ đã cháy rực trời hoa phượng đỏ
Anh âm thầm bỏ ngõ dấu trăm năm
Lá vàng bay trong nỗi nhớ âm thầm
Trên dốc ái sao đành xa vạn dặm
Cuộc nhân duyên đã một thời in đậm
Áo trắng bay loang vỡ chút phôi pha
Rồi mai đây mưa bụi phủ nhạt nhòa
Ru niệm cuối ngọt ngào dòng hư huyễn
Ta và em hai tâm hồn hoà quyện
Cuối cùng trời quyến luyến rũ hoàng hôn
Để hôm nay trong vạn nẻo tâm hồn
Đành xa cách khi ve sầu thổn thức
Hạ đã về sao anh còn ray rứt
Khúc mơ trầm ta đã giữ cho nhau
Dù hôm nay áo trắng đã bay cao
Dư âm cũ hạ mềm trong nỗi nhớ.
04.05.2021 Trung Dũng
********************
6. XIN CHÀO HẠ
(Thơ Nguyễn Thị Minh Tú)
Hạ về thăm thẳm trời xanh
Như đôi mắt ngọc hiền lành em yêu
Vẳng nghe trong gió sáo diều
Ngọt ngào như những khúc tiêu nồng nàn
Ve sầu tấu nhạc chứa chan
Hoa sen nở rộ muôn vàn hương bay
Thương Bằng Lăng tím vơi đầy
Thương Nhài nhè nhẹ thơm say lòng người
Đón hạ hoa Cúc vàng tươi
Thoảng trong hương bưởi tiếng cười mê say
Tiễn xuân ta đếm từng ngày
Mùa hạ đang đến đổi thay rạng ngời...
04.04.2021. Minh Tú
********************
7. BÀI THƠ VÀO HẠ
(Thơ Trang Mai Trang)
Em viết bài thơ vào hạ
Có mưa có nắng thật thà mẳt môi
Giọt xuân nồng ấm qua rồi
Cho loa kèn trắng nở đôi lạ kì
Em viết bài thơ họa mi
Cho người yêu dấu nhất nhì thế gian
Mắt anh rạng rỡ trăng ngàn
Nhìn em say đắm nóng ran khoảng trời
Em viết tình hạ đầy vơi
Nốt trầm xao xuyến đọng lời nồng ân
Nốt son tẩn ngẩn tần ngần
Lẫn vào cung bậc nhớ nhau tột cùng
Hạ về mộng ước tương phùng
Trao nhau tình thắm thủy chung trọn đời...!
04.04.2021 Trang Mai Trang
*******************
8. KÝ ỨC MÙA HÈ
(Thơ Nhiên An)
Ai còn nhớ những trưa hè nắng gắt
Cánh phượng rơi lay lắt dưới hàng hiên
Kỷ niệm xưa mang theo khắp mọi miền
Đôi mắt hiền ngơ ngác mãi trong tôi
Ai còn nhớ những chiều hè thanh vắng
Gió nồm nam xào xạc tán lá bàng
Mây lang thang trôi về miền cổ tích
Gợi nỗi buồn mang mác một miền quê
Ai còn nhớ ngày tạm biệt mái trường
Những bước chân cứ ngập ngừng con dốc
Gió hiu hiu mang nỗi buồn cô độc
Mấy kẻ khờ ngồi trong lớp lặng thinh
Ai còn nhớ cánh phượng bay trong gió
Những cung đường nhuộm thắm sắc đỏ tươi
Tiếng ve kêu non nỉ nghẹn tiếng cười
Đám mây trời lặng lướt trôi ngang qua...
05.04.2021. Nhiên An
********************
9. HÈ ƠI
(Thơ Bảo Thái)
Nơi đây chuẩn bị bước vào hè
Phố thị không còn nghe tiếng ve
Phượng vĩ sân trường đâu có thấy
Côn trùng dưới lá nào được nghe
Mươi năm vẫn nhớ cây cầu đúc*
Chục tháng nào quên những hàng tre
Một thoáng quê hương trong ký ức
Thương sao một thuở của ngày hè
* cây cầu đúc thơ mộng dẫn vào trường Trung học Lấp Vò 1 năm xưa
06.04.2021. Quốc Thái
********************
10. HẠ THƯƠNG
(Thơ Thành Tâm)
Hạ rất đẹp sân trường hoa phượng đỏ
Với tình yêu muôn kiếp thật dại khờ
Đem hình hài hoài niệm một vần thơ
Anh góp nhặt đợi chờ mùa phượng đỏ
Vẽ bức ảnh của người em gái nhỏ
Gom ngôn từ từ thủa đó yêu em
Bao mùa qua vẫn nhung nhớ khát thèm
Nhặt lá rụng đem góp vần nhung nhớ
Buổi vào yêu sao bồi hồi bỡ ngỡ
Cúi nhìn nhau không nỡ nói nên lời
Nén yêu thương sao cảm thấy nực cười
Để nuối tiếc một thời đầy hoa mộng
Những cảm nhận như mình ta với bóng
Mãi yêu thương cứ dào dạt trong lòng
Những ngôn từ gom nhặt thật hư không
Rồi nuối tiếc buổi thiếu thời thơ dại
Bao trăn trở đêm dài ta nghĩ lại
Tiếc nuối thời thơ dại để mất nhau
Vẫn còn yêu lưu luyến buổi ban đầu
Hình bóng ấy còn đâu đây khắc khoải
09.04.2021. Thành Tâm
**********************
11. HẠ VỀ RỒI ĐẤY
(Thơ Trần Vĩ Dạ)
Bằng Lăng cánh mỏng vẫn tròn
Hạ về rồi đấy ai còn nhớ ai
Nỗi niềm chất nặng bờ vai
Hạ ơi thương nhớ dọc dài tháng năm
Ngày xưa mỗi lúc đêm rằm
Chúng mình tụ hội thằm đằm Hạ vui
Chia tay mùa Hạ bùi ngùi
Phượng Hồng ướp cánh, hoa Nhài nhớ nhau
08.04.2020. Vĩ Dạ
*******************
12. HẠ ƠI
(Thơ Nguyễn Văn Nhuận)
Xuân tàn hạ đáo ve kêu rộn
Phượng điểm bâng quơ nhất cánh hồng
Ghế đá sân trường nghe nghẹn nghẹn
Trang thơ bút kí thấy rưng rưng
Tình xưa mới đó ngàn năm đợi
Nghĩa cũ ngày qua vạn kiếp trông
Lắng tiếng em cười trong ảo ảnh
Anh như kẻ mộng mãi quay cuồng
09.04.2021. Ung Củ Chuối
******
********
********
BAN QUẢN TRỊ THƠ BẰNG HỮU 11.04.2021
No comments:
Post a Comment