Wednesday, April 14, 2021

CÓ NHỮNG..../KHÚC THỤY MIÊN

 CÓ NHỮNG.....

Có những hồn nhiên khơi dậy giấc mơ xa

Bao luyến nhớ như ta từng đã gặp

Bởi vì em nên anh rung từng chập

Tim bồi hồi những nhịp đập lung tung


Ngày mới quen dường như đã tương phùng

Câu tri âm là muôn trùng nhịp thở

Ngày qua ngày làm cho ta khắc nhớ

Nhớ nhau nhiều như thuở mới vừa quen


Phố núi kia giờ đây đã lên đèn

Em thức dậy vén màn nhìn khoảng lặng

Anh nơi đây bầu trời chưa nhạt nắng

Tiếng chim ca như lẳng lặng đợi chờ


Xuân đang qua, chờ Hạ đến dệt mơ

Anh và em ở hai đầu thương nhớ

Con tim nồng như cùng chung nhịp thở

Vẫn đều đều muôn thuở phải không em


Thu và Đông con nắng nhạt bên thềm

Cơn gió nhẹ êm đềm ru giấc ngủ

Hàng liễu như bức màn che buông phủ

Anh gọi về nhắn nhủ những yêu thương

Quốc Thái


Họa KHÚC THỤY MIÊN của tg Tuệ Tâm


KHÚC THỤY MIÊN


Có vạt nắng vàng ru trọn giấc mơ xa 

Có nửa mảnh trăng ngà nghiêng nỗi buồn quá khứ 

Có hoài niệm trả vay man mác sầu chất chứa 

Để lại riêng mình một nốt...Thụy Miên ...


Em ở trong tâm tư sâu thẳm mắt dịu hiền 

Thánh thiện nhân gian gom về em tất cả 

Hương tình nguyên trinh xoay dòng đời vội vã 

Vẫn vẹn tròn nồng nàn da diết ngọt môi say 


Hạ đến xác xơ duyên tàn tạ đêm ngày 

Phảng phất lam chiều lướt huyền mi trần thế 

Sương nhỏ long lanh ngọc ướt đời loang lệ 

Trần thế mơ màng...miên man...miên man 


Thu đã đến chưa, sao vội vã lá vàng 

Xào xạc rừng chiều đêm thấy là thác đổ 

Ngâu xót xa rơi hay tâm hồn loang lổ

Đỏ trái tim người...nguyện thệ phiêu linh


Thiên hạ bán mua cũng chỉ một chữ tình 

Kẻ muốn, người say, ta phong trần khấp khểnh 

Ôm mãi rêu phong giọt đắng mờ tâm tĩnh 

Ẩn hiện hồng hoang ngao ngán cõi tâm hồn...


06.04.2021


No comments:

Post a Comment