DAY DỨT
Trời chưa sáng đã vội vàng tối
Để có người thúc hối ngọt êm
Thương hoa tiếc ngọc bên thềm
Cũng vì ngũ sắc quấy thêm đường trần
Mê ảo ảnh cơ hàn mau chán
Day dứt lòng ngao ngán nỗi niềm
Hỏi người hữu phận vô duyên
Có nên lặng lẻ gửi niềm tin vui
Kiếp tục tử bồi hồi mấy bận
Mê bóng hình lận đận xác sơ
Ngày đêm ủ bóng cơ hồ
Thiêu thân bán mạng đổ xô cuộc đời
Day dứt mãi bởi lòng không tịnh
Chẳng thể phân chổ tĩnh nơi tâm
Khó cho một kiếp dương trần
Họa tự chuốc lấy. Phước không do mình
Quốc Thái
Họa bài NỖI NIỀM thơ Lê Hải Âu
No comments:
Post a Comment