Friday, April 16, 2021

SAIGON CHỌT NẮNG CHỢT MƯA/SÀI GÒN CHỚM HẠ

 SAIGON CHỢT NẮNG CHỢT MƯA

Saigon mùa này nắng chói chang

Người đi chơi phố áo xanh vàng

Chợt nắng chợt mưa Saigon đó

Để khách bộ hành vội có giang


Saigon mùa hạ rất rộn ràng

Con người sảng khoái nói cười vang

Vùng đất mang tên Hòn ngọc ấy

Dang rộng đôi tay đón người sang


Hè đến bên này ai nhớ ai

Ai nhớ đến ai dáng trang đài

Nhớ đến người em tên Phố Núi

Qua bao năm tháng vẫn không phai


Nắng ở trong lòng vẫn mãi trong

Nắng sẽ bên em gót sen hồng

Sưởi ấm tình em qua giấc mộng

Dù cho hạ nóng hay rét đông


Saigon tháng Tư người nhớ nhau

Nhớ buổi cầm tay bên Trúc Đào

Nâng niu em vuốt đôi tà áo

Đẹp quá làm sao dáng thanh tao


Em ơi hãy nhớ anh vẫn chờ

Saigon thành phố của ngàn mơ

Cơn mưa vừa đến như lời ngỏ

Trao cùng tâm ý một bài thơ

Quốc Thái


Họa bài SÀI GÒN CHỚM HẠ của th Tuệ Tâm


SÀI GÒN CHỚM HẠ 


Chớm hạ Sài Gòn nắng chói chang

Ngàn hoa khoe sắc tím nâu vàng

Cơn mưa đầu Hạ về nhanh quá

Lướt thướt bao người khách quá giang


Vào hạ cho ong bướm rộn ràng

Trời xanh thăm thẳm nắng như rang

Ngọc Lan thoảng nhẹ trên đường phố

Cơn gió mồ côi bỏ đi hoang...


Vào hạ ngoài kia ai nhớ ai ?

Tình ta có lẽ đã phôi phai

Bằng Lăng sắc tím không còn tím

Nghe rõ đâu đây tiếng thở dài...!


Hãy gửi về em giọt nắng trong

Để em ủ ấm gót sen hồng

Để em sưởi ấm bờ môi mọng

Vào hạ quê em vẫn giá đông !


Tháng Tư Sài thành Trúc nhớ Mai

Ngày Đông thì ngắn Hạ thì dài

Em chỉ giản đơn vài manh áo

Mảnh dẻ đơn sơ vẫn trang đài


Em sẽ về thăm anh hãy chờ

Sài Gòn hoa lệ đẹp như mơ

Cơn mưa đầu Hạ vừa qua ngõ

Ướt cả vào em một tứ thơ...!!!


Sài Gòn 13.04.2021


No comments:

Post a Comment