Saturday, April 17, 2021

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ- LỆ TUYẾT

 Chia sẻ một bài thơ của Mẹ


MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Tuổi đời năm ấy mới tròn trăng

Tâm tư đôi lúc thoáng bâng khuâng

Nhưng vẫn chuyên cần lo đèn sách

Mong ngày thành đạt báo tứ ân


*****


Sự đời nào biết sẽ ra sao?

Trời xui đất khiến gặp anh hào

Tim yêu trong trắng dần hé nở

Đón nhận tình yêu đến dạt dào


*****


Giữa lúc tình yêu mới chớm nồng

Anh theo tiếng gọi của non sông

Võ nghiệp vẫy vùng nơi trận tuyến

Em ở hậu phương bao nhớ mong


*****


Trận tiền hiển hách bao chiến công

Hoa mai rực rỡ đã bao lần

Mũi tên hòn đan vô tình ấy

Chiến y đẫm ướt giọt máu hồng


*****


Giả từ trận tuyến về hậu phương

Tình yêu thắm đượm nét uyên ương

Rượu nồng pháo nổ đêm hoa chúc

Tràn ngập yêu thương nghĩa vợ chồng

Lệ Tuyết


(Viết cho những năm 1959-1966)


Ảnh Mẹ thời con gái


No comments:

Post a Comment