Sunday, April 18, 2021

PHƯỢNG VỀ/MÙA HOA PHƯỢNG

 PHƯỢNG VỀ

Phượng về rũ bóng ở ven sông

Phương xa người nhớ chớ sao không

Đêm về qua vẫn mơ đến bậu

Đem gởi vần thơ suốt canh thâu


Nắng đã ra đi đêm đến rồi

Nhớ về nơi ấy mãi không thôi

Trường xưa bạn cũ hương nồng ấm

Bao năm xa cách vẫn hoài trông


Nơi này trường học thiếu phượng rơi

Bè bạn đâu có ép hình chơi

Cảnh cũ quê hương giờ xa vắng

Tuổi ngọc thuở xưa cũng xa vời


Ra trường mỗi đứa đi một nơi

Riêng tôi phiêu bạt một phương trời

Mưu sinh kiếm sống nơi xứ lạ

Lâu rồi chẳng thấy phượng hồng rơi

Quốc Thái


Họa bài MÙA HOA PHƯỢNG của ts Tuệ Tâm


MÙA HOA PHƯỢNG


Hạ còn đang ghé ở mom sông 

Người đi xa ấy nhớ về không 

Từng đêm chim Quốc kêu bậu bậu

Khắc khoải canh thâu khúc nghê nồng 


Chiều buông nắng tắt gọi đêm rồi 

Một chút Hoàng hôn sáng rực hồng 

Lữ khách tha hương xin ngủ trọ    

Thương xưa bè bạn mỏi mòn trông


Sân trường cánh phượng vẫn rơi rơi  

Có ai gom nhặt xếp hình chơi 

Thắm thoát mấy mùa hoa tàn nở  

Cảnh cũ người xưa đã xa vời...


Từ biệt mái trường đứa mỗi nơi  

Tha phương mỗi kẻ một phương trời   

Bạn về thành thị tôi phố núi

Trường cũ đâu còn cánh phượng rơi...


15.04.2021


No comments:

Post a Comment