Sunday, April 18, 2021

TRANG VHO


 Chia sẻ


VINH HỒ (Thinh Hồ): GIỚI THIỆU TÁC GIẢ & TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT:

Mong đón nhận những like, comment, hoạ thơ, cảm nhận thơ. Đa tạ. Thân mến, Vinh Hồ.


Kính mời quay trở lại chủ đề: THƠ MÙA ĐẠI DỊCH - qua 2 bài Ngũ ngôn Tứ tuyệt Trường thiên của 2 tác giả mới sau đây:


TRẦN GIAN KHỐN KHỔ


Thời gian như đứng lại

Trái đất cũng ngừng quay

Chỉ lo âu, ái ngại

Mỗi ngày như mọi ngày


Tất cả như ngừng thở 

Con chim cũng ngừng bay

Chỉ sinh ly, tử biệt

Mỗi ngày khác mọi ngày


Ngàn vạn người ra đi

Không bao giờ trở lại

Những cuộc tình chia ly

Bao mảnh hồn tê tái


Từ phương trời diệu vợi

Em khuyên anh đừng buồn

Nhưng trái tim yếu đuối

Đã để lệ trào tuôn


Anh cầu Đức Phật Thầy

Mau ra tay tế độ

Cứu trần gian khốn khổ

Thoát khỏi cơn đau nầy. 


SÔNG TƯƠNG

Ngày 5 tháng 4 năm  2020.


BI THƯƠNG MÙA COVID 


Từ quê đến phố phường

Từng đôi chân bước vội

Lạnh lẽo tận góc đường

Chẳng còn đông như hội


Lối quen chẳng ai đi

Quán xá không người đến

Toàn xã hội cách ly

Vắng như thuyền không bến


Trái tim như thắt lại

Thế giới lệ tuôn tràn

Sinh mệnh như cỏ dại

Trước đại dịch hung tàn


Bao giờ dịch sẽ qua?

Toàn cầu đang mong ngóng

Vacxin được tìm ra

Cứu loài người được sống


Từ cố hương xa vợi

Nguyện cầu đấng Siêu Nhiên

Cứu độ toàn nhân loại

Cho anh được bình yên


TIỂU MUỘI 


THƠ CẢM NHẬN:


Nhằm chia sẻ mối ưu tư của nhân loại trong mùa dịch Covid, cũng như góp mặt chung vui với hai tác giả Sông Tương và Tiểu Muội, Quốc Thái xin được chia sẻ bài thơ BAO GIỜ HẾT TAI ƯƠNG, cảm tác theo hai bài thơ TRẦN GIAN KHỐN KHỔ và BI THƯƠNG MÙA COVID, cùng bức ảnh của nhà thơ Vinh Hồ:


BAO GIỜ HẾT TAI ƯƠNG.


Đôi mắt xanh yêu thương

Nhìn ra khắp phố phường

Người đau, kẻ bị chết

Ôi sao lắm thê lương


Covid lắm tai ương

Gây nên cảnh chán chường

Người gặp người lánh né

Dù có lắm yêu thương


Người mất việc không lương

Kẻ lê la xóm phường

Hằn sâu trong khóe mắt

Nỗi sợ lấn kiên cường


Chờ hết những tai ương

Người toàn cầu mến thương

Sẻ chia bao sướng khổ

Thế giới chung con đường


Bao giờ hết tai ương?

Bao giờ khắp phố phường?

Người đông vui trẩy hội

Hát vang khúc yêu thương


Quốc Thái


-Bây giờ, tài nghệ của nhà thơ trẻ Quốc Thái đã hiện rõ qua nhiều thể thơ, từ ĐL, đến 7, chữ 5 chữ... ý tứ sâu xa, ngôn từ giàu có. Có những câu rất hay như: 


Đôi mắt xanh yêu thương

Người gặp người lánh né

Dù có lắm yêu thương

Hằn sâu trong khóe mắt

Nỗi sợ lấn kiên cường

Thế giới chung con đường

Bao giờ hết tai ương?

Người đông vui trẩy hội

Hát vang khúc yêu thương


Bài thơ kết thúc bằng niềm lạc quan, 1 cái kết có hậu.

Đa tạ, chúc niềm vui sáng tác. 

VINH HỒ.


Ảnh NET: Đôi mắt ánh lên nghìn dấu hỏi.

(VHo đặt tên cho ảnh).

No comments:

Post a Comment