Thursday, April 15, 2021

NHA TRANG CỦA TÔI




 NHA TRANG CỦA TÔI

Nơi tôi đã đến phố Nha Trang

Mây trắng biển xanh ánh nắng vàng

Thấp thoáng Hòn Chồng in bóng nước

Xa xa Cầu Đá hiện bên đàng

Ninh Hòa nem nướng lừng danh lắm

Dốc Lếch cát cao nổi tiếng vang

Vùng đất nơi chôn nhao cắt rốn

Một lần đi mãi vạn sầu mang

Quốc Thái


Nha Trang, phố biển, cát trắng. Nơi không những tôi đã cất tiếng khóc chào đời, mà còn là nơi tôi đã được gọi là con rễ. Nhưng tôi chưa hề biết một chút gì về thành phố này. Những gì tôi biết đều qua thơ văn, sách vở, qua lời kể của Ba Mẹ, cũng như bx. Mặc dù tôi sinh ra ở Nha Trang, nhưng nguồn gốc của tôi lại là miền Tây, thành phố Long Xuyên hiền hòa.


No comments:

Post a Comment