Sunday, April 18, 2021

MỘT ÁNG ĐƯỜNG THI/TRĂNG NGHIÊNG

 MỘT ÁNG ĐƯỜNG THI

Chùm mây rực rỡ phía chân trời

Một áng Đường thi chẳng thể vơi

Thấp thoáng vần thơ chưa đủ ý

Mơ hồ tiếng nhạc khó thêm lời

Xa nhau mấy hướng lòng luôn khắc

Cách trở trăm phương dạ chẳng rơi

Sẽ có ngày vui sơn nữ hỡi

Đôi ta hợp nhất dưới bầu trời

Quốc Thái


Họa bài TRĂNG NGHIÊNG của th Tuệ Tâm


TRĂNG NGHIÊNG


Một mảnh trăng nghiêng giữa đất trời

Cho hồn lãng đãng chút đầy-vơi... 

Bâng khuâng nốt nhạc chưa tròn ý

Ủ rũ bài thơ chửa vẹn lời

Cách biệt muôn trùng tim mãi khóc

Xa lìa vạn nẻo lệ hoài rơi

Ngày nao hợp cẩn chàng thơ hỡi...? 

Một mảnh trăng nghiêng giữa đất trời!  


15.04.2021. Xàm Xí chút cho ngủ ngon giấc...


No comments:

Post a Comment