TRI KỶ ƠI
Nàng Thơ ơi ta hãy làm tri kỷ
Bao tháng qua dĩ vãng chẳng phai nhòa
Hứa đi nha, ơi người đẹp hồng hoa
Ta sẽ mãi hát bài ca thương mến
Xuân hạ luôn mỗi kỳ đi và đến
Con đò xưa cũng ghé bến tình thương
Xác hoa rơi yêu mãi một con đường
Ta tri kỷ như dường luôn thấu hiểu
Tình thơ tăng mỗi ngày theo đồ biểu
Lão thời gian có giễu cợt, không màng
Ta đong đầy một nhạc khúc ca hoan
Tình tri kỷ luôn vàng son mãi mãi
Lúc chiều buông tâm hồn luôn khắc khoải
Kết vào thơ ta tạo dãy ngân hà
Em mắt ngọc cùng nhân dáng kiêu sa
Còn anh cất tiếng ca bài tình ái
Tri kỷ ơi, sau này ta luôn mãi
Cùng sẻ chia nồng cháy những vần thơ
Bước chân ta phiêu dạo khắp bến bờ
Hãy nhớ nhé- em nàng thơ kiều diễm
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment