TÚY THƠ
Bao chuyện bậy ta vờ như không thấy
Lấy mắt nhìn như chẳng hiểu điều chi
Mặc người ta làm chuyện ấy có kỳ
Ta cứ uống lo chi ba chuyện vãi
Đọc tung hô mà lòng nghe kinh hãi
"Ôi say mê lóng lánh bãi lung linh"
Đọc cái chi mà cũng thấy rùng mình
Vô ly nữa cho tinh thần thêm vững
Phê chân thành thì người ta chưng hửng
Còn cho rằng tùy hứng để thị phi
Khen giả dối lại cười ngay tức thì
Vô một cốc khinh khi người bá láp
Giả đạo đức thì thường hay nói nháp
Bởi xong rồi xé nháp bỏ đi thôi
Nói và làm là hai thứ song đôi
Vô ly tiếp cho đời thêm vui sướng
Ta mà nói là mang thêm nghiệp chướng
Nghiệp phê bình nó vướng tới ngàn sau
Nói làm chi với đầu óc giẻ nhàu
Ta uống hết cho đầu thêm tỉnh táo
Quốc Thái
Họa bài TÚY CA III của Tran MoBin
No comments:
Post a Comment