Monday, April 26, 2021

KIẾP U BUỒN

 KIẾP U BUỒN

Kiếp sống trần gian- kiếp sống buồn.

Ganh đua, ghen ghét- lúc nào Buông?

Sân si, tính toán- mưu cầu lợi

Cõi tạm trần gian- một cõi cuồng


Đen, trắng, vàng, xanh, hay đỏ, hồng

Đời người một kiếp mãi long đong

Chức quyền, tiền bạc, cùng danh vọng

Bởi thế cuộc đời nhiều bão giông


Đông hết, xuân về, đến hạ sang

Mây trôi, bèo dạt, nghĩa hòa chan?

Lợi danh, danh lợi, đời oan trái

Quả báo nhận ngay, rồi khóc than


Hỷ xả, từ bi, và bỏ Buông

An vui, hạnh phúc, hết u buồn

Tu thân, tích đức, cùng tha thứ

Sẽ thấy đời này dứt lệ tuôn

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment