Sunday, April 25, 2021

XH TRANG THƠ VH

 NHỮNG BÀI THẤT NGÔN BÁT CÚ XƯỚNG HỌA


VINH HỒ (Thinh Hồ): GIỚI THIỆU TÁC GIẢ & TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT:

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG :  bài NÀNG TIÊN VỊNH VÂN PHONG của Sông Tương.

Cùng nhiều Bài hoạ, Lời bình sau đây:


BÀI XƯỚNG:


NÀNG TIÊN VỊNH VÂN PHONG 


Trong mơ tìm đến vịnh Vân Phong

Xứ sở Tiên còn đó nhớ mong

Cửa Vạn, Hòn Ông ngàn sóng vỗ

Đầm Môn, Bãi Giếng vạn mây bồng

Giai nhân hồn gởi vào thơ nhạc

Mỹ nữ sầu dâng ngập cõi lòng

Lãng tử muôn đời còn đắm đuối

Nàng Tiên kiều diễm vịnh Vân Phong.


SÔNG TƯƠNG

 Apr. 10, 2010

(Vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà)


BÀI HOẠ: ((Hoạ Ý bài thơ trên)


VÂN PHONG CÕI MỘNG.


Tạo hoá ưu ái vịnh Vân Phong

Sơn bao thuỷ bọc tựa tiên bồng

Thi khách tìm về từ cõi mộng

Thoả lòng du ngoạn khắp núi sông.


Thiếu phụ áo thô hoà thiên nhiên

Truân chuyên phận bạc bến không thuyền

Gửi niềm tâm sự vào thơ nhạc

Hồn mộng giai nhân chốn thần tiên. 


TIỂU MUỘI.


BÀI HOẠ: 

HẸN ƯỚC CÙNG EM Ở ĐẠI PHONG

(Cẩn hoạ bài thơ NÀNG TIÊN VỊNH VÂN PHONG của TH Sông Tương)


Gặp gỡ người em ở Đại Phong (1)

Quảng Nam Đại Lộc đã chờ mong

Đôi môi em khiến về tiên cảnh

Ánh mắt em đưa đến nẻo bồng

Bài hát em ca ôi thánh thót

Bài thơ em viết thật nao lòng

Mơ hồ giữa cảnh mơ và thực

Hẹn ước nàng thơ ở Đại Phong.


Trần Minh Hiền Orlando 9:34pm ngày 21 tháng 4 năm 2020

Đại Phong là một xã thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã Đại Phong có diện tích 8.39 km², dân số năm 1999 là 7.328 người,mật độ dân số đạt 873 người/km².


BÀI HOẠ: 

NGỌN BÃO PHONG!


Non nước đợi chờ ngọn bão phong

Quê em trở gió mãi hoài mong

Phổ Đà, Xuân Tự vùng tiên giới

Đại Lãnh, Tu Bông cảnh nhược bồng

Ngậm đắng ra đi sầu vướng mắt

Nuốt cay giã biệt lệ chan lòng 

Tháng Tư thao thức hồn sông núi 

Anh vẫn còn mơ ngọn bão phong!


NXVan 


BÀI HOẠ: 

NHỚ TỈNH KIẾN PHONG* 


Nước Việt ngày xưa có Kiến Phong 

Nam thanh nữ tú đã hằng mong 

Phương Nam sóng nước tung tăng vỗ 

Đồng ruộng Cửu Long múa bập bồng 

Người lính giữ quê yêu nốt nhạc 

Nông gia cày cấy cảm thương lòng 

Một vùng ký ức nhiều say đắm 

Nhớ quá đi thôi tỉnh Kiến Phong.


Quốc Thái 


*Tỉnh Kiến Phong thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh lỵ được thành lập vào cuối năm 1956 và mất tên vào tháng 2, 1976. Tỉnh lỵ được đặt tại Cao Lãnh. Tỉnh có đường biên giới giáp với Cam-Bốt, và các tỉnh Sa Đéc, Châu Đốc, An Giang, Định Tường, Kiến Tường. 


BÀI HOẠ: 

CẢNH ĐẸP TRIỆU PHONG

Họa thơ TH Sông Tương


Ước đến một lần huyện Triệu Phong*

Niềm mơ du lịch đã hằng mong

Dòng sông Thạch Hãn vầng trăng tỏ

Bãi tắm Triệu Lăng ngọn sóng bồng* 

Thắng cảnh quê hương trông đẹp mắt

Danh lam non nước thảnh thơi lòng

Hồn nương theo gió về nơi ấy

Vùng đất miền Trung, huyện Triệu Phong.


Sông Hồ

23/4/2020


-Triệu Phong: một huyện ven biển thuộc tỉnh Quảng Trị (Huyện lỵ : Thị Trấn Ái Tử).

-Bồng: dâng cao lên. Cơm sôi, nước bồng lên trong nồi (nghĩa số 2 trong Từ Điển Tiếng Việt).


BÀI HOẠ: (hoạ Ý bài thơ nàng tiên vịnh Vân Phong của Sông Tương)


 Bình Minh Trên Vịnh Vân Phong 


Quê tôi nằm cạnh vịnh Vân Phong 

Điệp Sơn điểm đón nắng mai hồng* 

Hòn Ông mờ ảo trong sương sớm 

Sóng vỗ Đầm Môn đuổi bắt còng 

Chào cô áo tím người xứ Vạn 

Đôi mắt long lanh má ửng hồng 

Tôi bước lang thang tìm dĩ vãng 

Người ấy giờ đây đã lấy chồng. 


TRẦN MOBIN.


*Điệp Sơn là điểm du lịch phía đông xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh bãi biển ở đây rất thơ mộng , về địa lý nơi đây là điểm đón bình minh sớm nhất Việt Nam.


-LỜI BÌNH: của Dao Nguyen.


 Toàn những tác giả làm những bài thơ ĐL xướng họa rất hay ! Trước hết cám ơn cây đa TH đã có những ý nghĩ gom góp những thi nhân bốn phương góp mặt chung một Trang Thơ. Cho những quí độc giã hâm mộ về thơ được thưởng thức nhiều bài thơ hay. Xin cám ơn Anh TH thật nhiều !

Dao Nguyen.


No comments:

Post a Comment