Monday, April 19, 2021

THẬT ẤM ÊM/TA THẤY

 THẬT ẤM ÊM

Mùa hè rực rỡ trên môi em

Ánh nắng xinh tươi rọi qua thềm

Sóng nước lăng tăng đùa vui vẻ

Tay ngọc nhẹ nâng cỏ hoa mềm


Khung cửa nhẹ nhàng che nắng đem

Chở gió mang hương phủ màn đêm

Cánh hồng lơ đễnh như giận dỗi

Chờ ngóng tin ai ngó qua rèm


Mùa thu êm dịu trên môi em

Cánh liễu hân hoan rũ qua thềm

Con suối mộng mơ âm thầm chảy

Dòng thơ ai đọc nghe thật êm


Có người phương xa đêm từng đêm

Đợi người em gái gót ngọc mềm

Một mình đếm bước trong chiều vắng

Mà lòng thanh thản thật ấm êm

Quốc Thái


Họa bài TA THẤY của Tuệ Tâm


TA THẤY 


Ta thấy xuân về trong mắt em

Chiều quê bóng nắng rọi bên thềm

Mây buồn lơ lửng trôi hờ hững

Tóc lạc đường ngôi thấm giọt mềm


Ta thấy hoa vàng khoe hạ nắng

Dáng buồn cánh rủ hóng sương đêm

Xót xa niềm nhớ phai hờn dỗi

Mỏi mắt chờ mưa quạnh ấm rèm


Ta thấy thu vàng trong mắt em

Nâng niu vạt nắng nhạt soi thềm

Con sông đời chảy quanh triền dốc

Rừng tím quê chiều luyến mộng êm


Ta thấy đông tàn trơ dáng đứng

Gót chiều đỏng đảnh bước chân mềm

Sương khoe màu tuyết so se bóng

Giá lạnh hương tình nhạc ấm êm…


15.04.2021


No comments:

Post a Comment