Friday, April 23, 2021

XH THI CA (bài năm 2020)

 VINH HỒ (Thinh Hồ): GIỚI THIỆU TÁC GIẢ & TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT:

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG - bài NHA PHU NƯỚC NHƯỢC NON BỒNG của Sông Tương.

Cùng nhiều Bài hoạ, Thơ cảm tác, Lời bình sau đây:


BÀI XƯỚNG:

NHA PHU NƯỚC NHƯỢC NON BỒNG.


Nha Phu trời vịnh đẹp vô song

Nước nhược non bồng đây phải không?

Đảo nổi trên đầm mây lớp lớp

Núi ăn ra biển đá chồng chồng 

Ninh Vân tiên nữ nằm phơi nắng

Đá Bạc nhân ngư đẹp não lòng

Nghe suối Hoa Lan tuôn róc rách

Bên em trời đất một màu hồng


SÔNG TƯƠNG

Ngày 10/4/2020

Vịnh Nha Phu: 1 trong 4 vịnh của tỉnh Khánh Hoà, chạy dài từ xã Ninh Vân, Ninh Ích, Ngọc Diêm đến Lương Sơn).


BÀI HOẠ: (Hoạ Ý bài trên):


BA HỒ TIÊN CẢNH. 


Về với thiên nhiên ngắm Ba Hồ

Thầm khen tạo hoá khéo điểm tô

Mây ngự lưng đồi như tiên giáng

Nước trong lấp lánh tựa ngọc nhô

Ríu rít chim ca vui tìm bạn

Râm ran ve hát gọi hè sang

Ba Hồ chung thuỷ ôm dáng núi

Dạ thiếp sắt son khắc hình chàng


TIỂU MUỘI.


BÀI HOẠ: 


DISNEY WORLD TUYỆT VỜI

(Cẩn họa bài thơ NHA PHU NƯỚC NHƯỢC NON BỒNG của Sông Tương)


Disney World ôi thật tuyệt song

Bốn mùa cảnh sắc đẹp tầng không 

Epcot Center tình nồng đượm

Magic Kingdom cảnh xếp chồng

Thưởng thức đắm say mê mẩn trí

Dạo chơi không chán ngất ngây lòng

Một lần lưu khách luôn vương vấn

Cảm tạ công ai, ngắm bóng hồng


Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 4 năm 2020


BÀI HOẠ: 


NGUYỆT DÒM SONG.


Đêm tối gió lùa qua chấn song

Bốn bề tĩnh lặng một trời không

Trăng rơi đáy nước hồn thê thiết

Nguyệt rót đường tơ lệ chất chồng 

Tiếng sáo vi vu xao xuyến dạ 

Âm ba dìu dặt tái tê lòng

Duyên tình chưa bén đành ly biệt

Để mãi thiên thu bặt cánh hồng

*NXVan


BÀI HOẠ: 


CẢNH ĐẸP MÊ HỒN VỊNH NHA PHU.


Cảnh đẹp mê hồn, trăng ngó song

Nha Phu vịnh, đảo, suối, tầng không

Non bồng ẩn hiện mây bao phủ

Đảo nổi nhấp nhô đá chất chồng

Kẻ đến thuyền mơ vờn sóng nước

Người về bến mộng vướng tơ lòng

Chàng trai hào phóng trao câu hứa

Thiếu nữ đa đoan phận má hồng.


TRẦN ĐÌNH BẰNG.


BÀI HOẠ: 

Hưởng ứng Đường thi, Quốc Thái xin mạn phép thả "quạ" với ts Sông Tương cho vui nhà 


NHỚ TỈNH KIẾN PHONG* 

Nước Việt ngày xưa có Kiến Phong 

Nam thanh nữ tú đã hằng mong 

Phương Nam sóng nước tung tăng vỗ 

Đồng ruộng Cửu Long múa bập bồng 

Người lính giữ quê yêu nốt nhạc 

Nông gia cày cấy cảm thương lòng 

Một vùng ký ức nhiều say đắm 

Nhớ quá đi thôi tỉnh Kiến Phong 


Quốc Thái 


*Tỉnh Kiến Phong thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh lỵ được thành lập vào cuối năm 1956 và mất tên vào tháng 2, 1976. Tỉnh lỵ được đặt tại Cao Lãnh. Tỉnh có đường biên giới giáp với Cam-Bốt, và các tỉnh Sa Đéc, Châu Đốc, An Giang, Định Tường, Kiến Tường. 


BÀI HOẠ:


CẢNH ĐẸP TRIỆU PHONG

Họa thơ TH Sông Tương


Ước đến một lần huyện Triệu Phong*

Niềm mơ du lịch đã hằng mong

Dòng sông Thạch Hãn vầng trăng tỏ

Bãi tắm Triệu Lăng ngọn sóng bồng* 

Thắng cảnh quê hương trông đẹp mắt

Danh lam non nước thảnh thơi lòng

Hồn nương theo gió về nơi ấy

Vùng đất miền Trung, huyện Triệu Phong.


Sông Hồ

23/4/2020

.

-Triệu Phong: một huyện ven biển thuộc tỉnh Quảng Trị (Huyện lỵ : Thị Trấn Ái Tử).

-Bồng: dâng cao lên. Cơm sôi, nước bồng lên trong nồi (nghĩa số 2 trong Từ Điển Tiếng Việt).


BÀI HOẠ: 


VỊNH NHA PHU CHỐN BỒNG LAI. 


Xanh biếc biển trời trước chấn song

Bồng lai Tiên cảnh phải đây không?

Bảy hòn đảo nhỏ mây quần tụ

Hai mặt núi non đá chất chồng.

Hòn Thị, hòn Lăng xinh tựa mộng

Ninh Vân, Hòn Nứa đẹp nao lòng.

Cùng em trên chiếc thuyền du ngoạn

Chiều xuống Nha Phu nhuộm tím hồng.


VINH HỒ.


-LỜI BÌNH:


Cầu Nguyễn hôm nay được đọc các bài xướng và họa của các bạn về chủ đề : QUÊ HƯƠNG với một thể thơ ĐL/TNBC, bài nào cũng tuyệt vời không thể chê vào đâu được , toàn là những cây bút lão luyện trong làng thơ ĐL .


Hình minh họa là một giai nhân , anh VH đặt tên cho ảnh : “Tình yêu vừa đến trong lòng giai nhân” , một ý tưởng đẹp . Xin chúc mừng tất cả các bạn .

Tui xin góp một bài họa sau đây với các bạn :


BÀI HOẠ :


VỊNH NHA PHU.


Nằm cạnh Hòn Hèo nối Biển Đông

Nha Phu vịnh đẹp phải đây không ?

Nhấp nhô đảo nhỏ mây mờ phủ

Thấp thoáng ghềnh xa đá chất chồng

Khách đến mê hồn bao nỗi nhớ

Người đi khắc khoải vấn vương lòng

Thuyền ai thấp thoáng ngoài chân đảo ?

Cảnh đẹp như mơ dưới nắng hồng.


Cầu Nguyễn

NH , 23/4/2020


-LỜI BÌNH: của Dao Nguyen 


 Bài họa của Tác giả Cầu Nguyễn rất hay . Lột tả cảnh đẹp Vịnh Nhà Phu mà tôi có một lần đến . Thật là một cây bút rất tài tình , ko trau chuốt nhưng những từ và ý rất hay.


Và tôi cũng không quên lời khen tặng cây Đa Thinh Hồ đưa một cái tựa đề : "Tình yêu vừa đến trong lòng giai nhân" một cô gái đẹp đúng như ý tưởng TH nói ! Ko sai ! Các tác giả nhìn cô gái và diễn tả theo ý.

 Hoạ đối rất hay trong các bài thơ !


Dao Nguyen.


-LỜI BÌNH: của Diep Bao Thanh 


Giời ạ!

Trước tiên!

Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Vinh.Hồ & các thi hữu đã cho bản thân tôi, quý bà con cô bác một cảm xúc thăng hoa:


-  "Yêu thương dạt dào & vô cùng tự hào về mảnh đất quê hương của mình__huyện Ninh hòa__Chừ!

Hôm ni! Được nhà nước nâng cấp__Thi ̣xã Ninh Hòa!


Và nếu cô ca sĩ kiêm nhà thơ TKH tự hào về những địa danh:

_" Cầu Quốc Thái, Bến Cảng, Lăng,đình...

Và các món ẩm thực __Bún cá,nem ...


Thì xin thưa quý bà con cô bác gần... xa!

Chừ!

Xứ Ninh cũng rứa!!!

Về địa danh:

"- Vịnh Nha phu, Bãi tắm biển Dốc lết, Ba Hồ( xã Ninh Ích), Trường Bơi (xã Ninh Lộc)!

Lăng Bà Vú (Xã Ninh Hiệp)!

Đình: -đình Điềm Tịnh! Đình Quang Đông!


Về ẩm thực:

Cũng bún cá dầm (cá cờ,cá bò...)

Với tô rau vườn nhà !

Mà sáng nào!

Hễ dìa quê( Mù u) tôi cũng quức 2 tô ú nụ với 2 đĩa rau sống! 

Bụng no ốc nốc vỏn vẹn có 20 nghìn...!

-Nem !

Thì khỏi phải nói!...


Vâng!

Mỗi vùng miền có những nét đặc trưng riêng của nó!

- "Dìa thăm Ninh Và - Zạn Zã là rứa !!!


Mỹ nhân với dáng ngồi làm duyên, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, mái tóc óng  mượt, đen nhánh ... thơm mùi trái bồ kết ( chắc nàng mới gội đầu) bới ngược ra sau, lộ vầng trán thông minh, đôi long mi cong vút, cái miệng trái tim xinh xinh nhoẻn nụ cười ở thì con gái trăng tròn hòa quyện chùm thi phẩm Đường luật thể thất ngôn bát cú cho ta chạm ngưỡng cảm giác - "Được ngắm Tiên nữ Hằng Nga chung quanh là mây... non, nước bồng bềnh...

Thôi!

Xin phép dừng!

Tận hưởng cái đã!


DIỆP BẢO THÀNH.


BÀI HOẠ: (Hoạ Ý bài thơ của ST)


QUÊ TÔI NON NƯỚC HỮU TÌNH


Chơi đèo Rọ Tượng buổi hừng đông 

Ngắm biển mênh mông đón nắng hồng 

Sương trắng là là vương ngọn sóng 

Trông xa núi lấn đá hòn chồng 

Một dãy lam mờ bao thành vịnh 

Thạch nhũ Nha Phu tựa bóng hồng 

Chim kêu ríu rít bên sườn núi 

Dưới đầm cá quậy nổi bòng bong.


TRAN MOBIN


THƠ CẢM TÁC:

VỊNH NHA PHU.


Ai về đầm phá vịnh Nha Phu,

Cảnh đẹp nên thơ phủ sương mù.

Ghềnh đá cheo leo mờ trong nắng,

Thuyền về thấp thoáng gió khơi mù.

Ninh Vân gái đẹp hây hây má,

Nha Phu khéo vẽ nét công phu.

Ba Hòn: Lăng ,Thị, Nứa ghềnh thửa,

Nét đẹp biển xanh thiên phú thừa...


23/4/2020.

VĂN ĐỆ.


LỜI BÌNH: của Bao Thai 


Wow, những bài thơ TNBC tuyệt vời về cảnh đẹp quê hương. Những địa danh thu hút lòng người đã được đưa vào thơ một cách tài tình của những thi sĩ tài hoa. Những lời bình luận như những áng văn tô thêm vẻ đẹp của quê hương xứ sở. 

QUỐC THÁI


BÀI HOẠ: 


Để góp vui, Quốc Thái xin mạn phép họa bài thơ trên của nữ sĩ Sông Tương


THẤT SƠN BẢY NÚI*


Thất Sơn Bảy Núi đẹp vô song

Vùng đất hiền hòa, bạn biết không

Cúng váy chùa Bà người lớp lớp

Viêng thăm lăng Thoại hàng chồng chồng

Tuyệt vời cảnh sắc miền biên giới

Thỏa mãn hồn thơ tận đáy lòng

Cầu nguyện năm tròn nhiều yên ổn

Thôi đen hết trắng, chỉ màu hồng


Quốc Thái.


No comments:

Post a Comment