Tuesday, April 20, 2021

UI TRÒ CHƠI

 UI TRÒ CHƠI

Thời nay lắm chuyện buồn cười

Người lớn lại thích trò chơi trốn tìm

Lặn trồi đến nỗi mệt tim

Nay chơi mai nghịch, mốt tìm xin chơi

Đổi thay, thay đổi tơi bời

Thuận lời khoái chí, trái lời...thị phi

Nghĩa nhân, nhân nghĩa là gì

Tung lời giả dối khinh khi mọi người

Hôm qua gắn cái mặt cười

Gởi xin kết bạn thật tươi vô cùng

Hôm nay lại giở trò hung

Xóa đi kết bạn dở khùng dở điên

Bởi nghĩ lời thật xỏ xiêng

Còn lời bỉ miệng   lại liền cho hay

Ô hay thời buổi hôm nay

Khối người chẳng biết phải ngay là gì

Có đầu, có não, có chi

Mà sao chẳng biết chọn đi đúng đường

Rõ đời khó tránh tai ương

Lời hay ý đẹp như dường lọt tai

........



No comments:

Post a Comment