ANH HỌA
Anh họa hoa hồng gai đỏ thắm
Họa hình em ấm áp chan hòa
Chỉ có hai ta, có hai ta
Luôn hòa quyện khung trời thơ mộng
Anh sẽ họa lên bầu trời lồng lộng gió
Có dáng em ngồi đó đợi chờ anh
Họa trời mây sóng nước trong lành
Họa cánh cửa em nhẹ bước vào tim anh đó
Anh sẽ họa những nụ hoa màu đỏ
Căn nhà đơn sơ nho nhỏ cho chúng mình
Họa bầu trời rạng rỡ ánh bình mình
Khuôn mặt em cười tình duyên dáng
Họa ngày tươi sáng
Của anh và em
Sánh bước êm đềm
Bên thềm hoa cỏ
Họa đêm màu hồng huyền dịu lung linh
Em dấu ái tâm tình bao mơ ước
Đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa ra trước
Mười ngón anh liều nhẹ bước đan xuyên
Ta sẽ cùng nên duyên sắc thắm
Đến những nơi thắm đượm tình quê
Đưa tay em vuốt mái tóc thề
Mùi hương tóc anh đê mê không hết
Họa lên ngày Tết
Ấm cúng đoàn viên
Đôi môi sát kề
Thầm kín ta trao....
Anh họa em thành vì sao sáng nhất
Họa tâm hồn em chất chứa điều hay
Đôi tay này sẽ siết chặt đôi tay
Cùng chung bước qua những ngày nắng ấm
Họa biển xanh ôm cát
Họa bát ngát trời mây
Có hơi thở em đầy
Cho lòng anh hòa nhịp...
Anh sẽ họa
Rất nhiều
Rất nhiều
Em yêu ơi!
Quốc Thái
Nàng áo trắng dễ thương ơi...
EM MUỐN VẼ
Em muốn vẽ khung trời xanh thẳm
Điểm thêm vào sắc thắm màu hoa
Chỉ có đôi ta...Chỉ có đôi ta
Mãi quyện hòa nơi trần gian ảo mộng
Em muốn vẽ con đường ngập tràn gió lộng
Mở trái tim mình, anh nhẹ bước vào trong
Vẽ cánh đồng ngạt ngào hương cốm mới
Cơm trắng ngần vời vợi nghĩa phu thê
Em muốn vẽ những điều hơn thế
Vẽ túp lều sống để yêu thương
Mộng lều tranh hai trái tim hường
Thật mặn mà, thật chân phương giản dị
Vẽ dòng suy nghĩ
Của hai đứa mình
Mơ ngày song hỉ
Dạo gót phiêu linh...
Vẽ ánh trăng tỏa sáng yên bình
Hai đứa ngồi lặng thinh thấu hiểu
Thế tục này biết bao phiền nhiễu
Ta với người, như cội liễu rủ hồn nhau
Dìu bước đi trong ánh sáng rực màu
Đến những nơi không buồn đau oán hận
Hành trình bất tận...
Trái đất dẫu quay cuồng thì ta vẫn sánh đôi
Vẽ áng mây trôi
Vẽ đồi sim tím
Hai người bịn rịn
Thầm kín ta trao...
Em muốn vẽ những vì sao sáng nhất
Để đưa vào đôi mắt thơ ngây
Đi bên anh tay nắm bàn tay
Chạm môi kề trao nhau đầy ấm áp
Vẽ muôn trùng biển cát
Vẽ rì rào sóng hát
Khúc nghê thường
Khởi nhịp trái tim yêu...
Em muốn vẽ...
rất nhiều....
rất nhiều...
Anh yêu hỡi !
07.04.2021
No comments:
Post a Comment