Saturday, April 17, 2021

KÝ ỨC THUỞ NÀO/CHIỀU HOÀI NIỆM

 KÝ ỨC THUỞ NÀO

Em xinh quá hồn nhiên thời tuổi nhỏ

Chiếc áo dài như nhắc nhở điều chi

Nét hân hoan em ở độ xuân thì

Mùa hạ đến khắc ghi nhiều kỷ niệm


Đừng trả nhé tuổi thơ theo ngày tháng

Mây tầng không lơ đãng bước theo em

Anh phương xa luôn mãi ngóng qua thềm

Ngày tao ngộ bên em cùng dạo phố


Em hãy trả rét cho Bân lạnh giá

Nhưng niềm vui nên giữ lại nhá em

Chiếc lá thôi rơi, mùa đông hết thèm

Thời tuổi ngọc vẫn êm đềm theo mãi


Em đừng trả giấc mộng đời anh kể

Hãy mang theo làm hành lý cuộc đời

Dẫu cuộc đời có những lúc đầy vơi

Nhung tình ấy vẫn không dời hay đổi


Chiếc áo trắng, nụ cười em có được

Nét xinh tươi như đã ngược quay về

Sao thương quá những ngày tháng đê mê

Hãy giữ nhé đường về nơi ký ức

Quốc Thái


Họa bài CHIỀU HOÀI NIỆM của ts Tuệ Tâm


CHIỀU HOÀI NIỆM


Em trả nhé Phượng ơi chiều Hạ đổ 

Cánh nhạt phai sắc đỏ máu tim nồng 

Chiều u ám mây vương vẩn tầng không 

Nắng đâu mất còn hoang hồng năm tháng 


Em trả nhé giọt sương sầu lơ đãng 

Đọng lá cành đêm lai láng rơi...rơi 

Gió vô vi im bặt giữa miên đời 

Khao khát nhớ dõi khuông trời xa lạ 


Em trả lại rét nàng Bân buốt giá 

Lạnh lắt lay đến vụng vá nhành duyên

Để tâm tư kẻ trên bến - dưới thuyền 

Chia đôi ngả lạc lõng huyền mi lệ 


Em trả lại giấc mộng đời anh vẽ 

Hạnh ngọt ngào tình tươi trẻ như tranh 

Hái mơ yêu bên phúc lộc song hành 

Ru hoài bão đầy mong manh ảnh ước 


Nhận anh nhé thời gian nào quay ngược 

Dốc men đời ta chuếnh choáng hồn say  

Giọt hoang vu dẫu lả lướt thân gầy 

Đâu thể mãi hời ru chiều niệm ảnh...


Sài Gòn 14.04.2021


No comments:

Post a Comment