Friday, April 16, 2021

CHIỀU BUÔNG/HOÀNG HÔN

 CHIỀU BUÔNG

Sáng dậy đau đều khắp cả thân

Già nua mỏi mệt tuổi thêm dần

Dầu thơm chẳng thích quăng nơi tủ

Áo đẹp không màng vứt chổ sân

Bửa lại mân mê tê gáy cổ

Hôm thì cọ xát nhức bàn chân

Thôi rồi sức trẻ đang qua vút

Quỹ cạn thời gian sắp đến gần

Quốc Thái


Họa bài HOÀNG HÔN của th Tuệ Tâm


HOÀNG HÔN


Hôm trời trở lạnh nhói toàn thân

Chắc tuổi hoàng hôn nó đến dần

Son phấn không màng, quăng góc tủ

Nước hoa chả thiết, vứt ngoài sân

Khi thì mang kính râm đọc báo

Lúc lại đeo phôn thoại nghe chân

Đã sức cùng lại còn đãng trí

Thọ thêm...bấm đốt...chục năm, gần! 


13.04.2021 Ps: Mưa núi rảnh rỗi viết xàm xí một tý...


Ảnh Đệ Văn


No comments:

Post a Comment