ƯỚC
Ước ta được một ngày làm trẻ nhỏ
Cứ vui chơi quanh quẩn ngõ ra vào
Cùng chúng bạn chơi rượt đuổi quanh ao
Hay đem dế vào hộp cho chúng đá
Dù cuộc đời có khó khăn nghiệt ngã
Vẫn vô tư vì là con nít mà
Ăn rồi đùa hay chạy nhảy chơi la
Hay vào xóm la cà mà tán chuyện
Không cần phải xem người mang mặt diễn
Những tuồng trơ kinh điển của muôn đời
Chỉ thích đùa ăn ngủ đến trò chơi
Tối lăn ngủ hẹn ngày mơi* chơi tiếp
Ước vậy thôi nhưng mà đâu có được
Bởi thời gian có đi ngược bao giờ
Thôi bây giờ ta cứ ước được mơ
Lòng thanh thản giữa cuộc đời băng giá
Họa ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN của Tuệ Tâm
ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN
Chỉ ước được trở về làm đứa trẻ
Một lúc thôi để quên hết muộn phiền
Giây phút đó ta tìm thấy bình yên
Sống an nhiên không màng điều gì cả
Dù đời này có bao nhiêu nghiệt ngã
Trẻ con mà, nào có biết gì đâu
Ngủ thật ngon, trọn giấc chẳng muộn sầu
Cứ hồn nhiên, vô tư và thánh thiện
Chẳng phải gượng xem cách người ta diễn
Dẫu không vui vẫn phải cố mỉm cười
Rồi lắng lo chuyện thật giả lòng người
Qua hành động đã nói lên tất cả
Ước giản đơn nhưng nghe chừng khó quá
Bởi thời gian chẳng trở về được nữa
Để một lần làm đứa trẻ ngày xưa
Biết vậy rồi mà sao cứ mộng mơ...
31.03.2021
No comments:
Post a Comment