CŨNG TẠI VÌ ANH
Cũng tại anh chẳng chịu hẹn ngày về
Lại mãi mê lê bước chân trần thế
Bỏ lại em từng ngày, tùng ngày để
Sống lặng thầm mặc kệ lão thời gian
Ngày theo ngày nối những bước chân ngoan
Bao nhung nhớ là vô vàn kỷ niệm
Sắc hoàng hôn tím vàng muôn hoài niệm
Phố lên đèn như chết lịm giữa yêu thương
Anh đi tìm em giữa những con đường
Nghe cô đơn len vào phương hoang vắng
Khu phố quen mà sao nghe vắng lặng
Nhớ ngày ta cùng bên rặng phi lao
Đêm cô liêu anh gởi nhớ thương vào
Tháng Tư đến cùng muôn màu hoa lá
Em trong anh mãi luôn là tất cả
Gởi đến em lời cảm tạ ân tình
Hoàng hôn về rồi sẽ đến bình minh
Ngày vui tới chúng mình vui đếm bước
Mặc thời gian đồng tình hay từ khước
Hai ta rồi cũng sẽ thuộc về nhau
Quốc Thái
Họa bài SẮC VÀNG MƠ của ts Tuệ Tâm
SẮC VÀNG MƠ
Bởi anh đi vốn chẳng hẹn quay về
Dấu kiêu hãnh thanh xuân mê mải bước
Ghép sao hết trái tim yêu thưở trước
Vỡ vụn rồi vẹn nguyên được không anh ?
Mùa nối mùa cho vạn vật ngút xanh
Mặc hẹn hứa chẳng dỗ dành tim nữa
Câu yêu thương như cơm chiều quá bữa
Phố còn chờ, hoa sữa đểnh đoảng quên...
Ta tìm ai khi phố thị sáng đèn
Chỉ cô đơn dìu đêm vào khuya vắng
Lội ngược xuôi kí ức tìm khoảng lặng
Nghiêng ngả đời đót đắng vẫn riêng ta
Bước cô liêu ai gửi nhớ làm quà
Khi tháng Tư quở trách ta nhẹ dạ
Người quay gót thêu buồn lên mắt lá
Ta thẫn thờ cảm tạ chút tình nhân
Gặp rồi xa đời đâu chỉ vài lần
Xin gửi lại câu cố nhân tiễn biệt
Mùa Hạ ấy vẫn tàn dù tha thiết
Một khuông trời em dệt sắc vàng mơ...
05.04.2021
No comments:
Post a Comment