Wednesday, April 21, 2021

THỜI TUỔI NGỌC/TUỔI NGỌC

 THỜI TUỔI NGỌC

Đã qua rồi một thời của tuổi ngọc

Những tháng năm trằn trọc mãi không nguôi

Phút chia xa lòng cảm thấy ngậm ngùi

Hè lại đến cho ta nhiều ký ức


Tiếng ve kêu như tỏ niềm thổn thức

Bao vui buồn kỷ niệm của ngày thơ

Những tâm tư ta gởi vào trang vở

Lưu bút trao nhắc nhớ bao hoài niệm


Thời tuổi trẻ những ưu tư khó tỏ

Đi bên nhau mà bối rối tay vò

Những hẹn hò hay những xi-nê

Lời khó ngỏ, con tim đầy thổn thức


Hạ lại về cho lòng thêm bức rức

Kỷ niệm xưa bên một mối tình xinh

Ngày qua ngày cứ chờ đón bình minh

Kỷ niệm cũ giờ vùi theo con nắng

Quốc Thái


Họa bài TUỔI NGỌC của thi hữu Tuệ Tâm


TUỔI NGỌC


Ai cũng có một thời yêu tuổi ngọc

Giờ qua rồi ray rứt nhớ khôn nguôi

Chuyện nắng mưa quên, nhớ lắm bùi ngùi

Mùa phượng vĩ hoa đỏ hồng ký ức


Ve rả rích nỗi niềm xưa thổn thức 

Tường rêu phong gói trọn tuổi ngây thơ

Buồn khắc khoải sâu lắng dạ hằng mơ 

Hình bóng cũ gió ôm đầy kỷ niệm 


Ai cũng có nỗi niềm thương khó tỏ

Sợi thời gian thắt gút rối tơ vò

Buồn chợt về giày xé gỡ cam go

Mang tâm sự tự lòng đau cõi thức


Ve vào hạ réo buồn thêm ray rức

Tình lụy tình hoa ái nở đâu xinh

Đêm đã cạn chờ mãi chẳng bình minh

Buồn diệu vợi nhớ thương chìm bóng nắng...


20.04.2021


No comments:

Post a Comment