Tuesday, April 20, 2021

MƯA NẮNG CHI/MƯA NẮNG VẬY ĐỦ CHƯA

 MƯA NẮNG CHI

Mưa nắng chi làm hững hờ những áng thơ

Làm cho môi em mặn đắng đến ơ hờ

Mưa nắng đã làm em quên đi  những ngày thơ dại

Tung tăng trên con đường chẳng ngại những phong ba


Có phải mưa nắng làm tan chảy tháng ngày

Cho em quên đi những buổi chiều hoang hoải

Mang đến cho em bao điều nan giải

Của cuộc đời nặng cái mưu sinh


Ai đã đi góp nhặt những vần thơ

Gom câu chữ ghi lên tờ giấy trắng

Bỏ mặc thời gian dù là mưa hay nắng

Ai vẫn một lòng tin chắc chắn ở tương lai


Mưa nắng có vô tình khi đã lỡ về chung

Mưa có xóa đi những vần thơ cùng năm tháng

Nắng có làm cho lòng ai lơ đãng

Em vẫn hiền hòa duyên dáng đáng yêu


Mặc kệ mưa nắng có thế nào

Những áng thơ sẽ không bao giờ tàn lụi

Tình yêu em cũng không màng gió bụi

Hay năm tháng dài làm tàn lụi nét phong sương


Em ơi dù....

          Mưa nắng đến...

                 Kệ đi...


Họa bài họa MƯA NẮNG VẬY ĐỦ CHƯA của tg Tuệ Tâm


MƯA NẮNG VẬY ĐỦ CHƯA 

(Bài họa)


Ai xát muối vào mặn đắng vần thơ

Mặn đắng em giữa cuộc đời mưa nắng

Câu thơ hẹp trải vào đêm câm lặng

Nghe góc gai đang trải dưới lưng mình


Ai dấm dúi gặm mòn mưa móc mỗi ngày 

Kéo em xa những phù vân mụ mị 

Nơi mưa nắng vì nhau mà nhạt nhèo hương vị

Nhạt cả vào nhau cho hết hững hờ


Ai giấu trong buồn nhếch nhác một mùa thơ

Mà chẳng gần nhau, nắng chẳng gần mưa

Mơ sẽ gãy đôi để ngọn ngành chắp lại

Bơi ngược dòng em bằng hơi thở sau cùng


Nếu có một lần mưa nắng lỡ về chung

Hãy tắm cho vần thơ đêm trong sáng

Giữa gần và xa, giữa hình hài và năm tháng

Ai hiện ra hệch hạc quá lâu rồi 


Mưa nắng bây giờ, mưa nắng cứ vậy thôi 

Còn gì cho nhau khi vần thơ trần trụi

Mù mù em, mù mù gió bụi

Chợt mặn đắng nơi em một mưa nắng vội sang mùa 


Em mấy lần ...

           Mưa nắng vậy ...

                       Đủ chưa ...?


19.04.2021


No comments:

Post a Comment