Monday, April 26, 2021

KHÚC MIÊN TRƯỜNG/KHÚC THỤY MIÊN

 KHÚC MIÊN TRƯỜNG

Hoàng hôn về trong chiều buông lặng lẽ

Bao âu lo trong kẽ lá lặng thầm

Niềm thương nhớ nơi cõi trần mờ ảo

Những giọt buồn chảo đảo thấu vào tâm


Cơn mưa bão âm thầm như tranh vẽ

Khúc miên trường quạnh quẽ gót phiêu bồng

Sắc hương nồng lơ lững giữa tầng không

Nghe thấp thoáng tình nồng len mái ấm


Đêm thắp sáng nụ hương thầm diễm lệ

Anh chờ em mặc kệ lão thời gian

Nắng hay mưa, sớm tối cũng không màng

Gởi thương nhớ ngập tràn muôn kỷ niệm  


Bước chân em nhẹ nhàng đang di chuyển

Anh say mê quyện theo dáng xinh này

Như gió lốc ôm ngay vòng eo nhỏ

Ánh hiền hòa chuyên chở nụ cười tươi


Em tha thướt yêu kiều khoe dáng ngọc

Nét hân hoan sáng tỏ cõi muôn trùng

Nghe thơm ngát mùi hương hoa hồng đỏ

Rất dịu dàng và cũng rất thương yêu


Xuân sang hạ như sáng chiều thay lá

Anh thương em như khắc đá hoa vàng

Cuộc tình nồng nên tình vẫn mênh mang

Đây với đó thêm muôn vàn kỷ niệm

Quốc Thái


Họa KHÚC THỤY MIÊN của Tuệ Tâm


KHÚC THỤY MIÊN


Chiều vô định nghe hoàng hôn lặng lẽ 

Giấu ưu tư trong mắt lá âm thầm 

Tìm kỉ niệm gói miên trần hư ảo 

Xa xót hồng vệt xước ngọt kim châm...


Người luyến nhớ cung tình say bánh vẽ 

Bờ môi run phiêu lướt phím ngọt nồng 

Làn da trải sóng yêu tràn khoảnh khắc 

Vạn mơ hồ thoáng chốc hóa hư không ...


Đêm da diết ...giọt sương hờ mắt lệ 

Lời yêu xưa lạnh ấp góc tim này

Ta chẳng thế đem tà dương gói lại 

Trả nụ cười...bên gối ướt mi cay 


Kìa lối mộng...dòng đời đang luân chuyển 

Đem yêu thương vá lại mảnh tim gầy

Bao vệt đắng vết trần ai vô vọng

Thả bên thềm...mơ ái ước xuân tươi


Và như thể nắng tìm vun mắt ngọc 

Phá tan hoang bóng tối vẫn bao trùm 

Hồng tim đỏ...thao thiết hồng hoa đỏ 

Góp giao hòa men mộng đắm hương yêu 


Mùa chuyển mùa dường như đang thay lá 

Hoài niệm kia khắc khoải với thu vàng 

Ta với người mãi còn trong khờ khạo 

Nghe dỗi hờn tình khúc Thụy mênh mang ....


23.04.2021


No comments:

Post a Comment