Monday, April 12, 2021

LỤC BÁT TIẾP NỐI: LH-QT


 Mời bà con vào đọc thơ lục bát đối đáp tiếp nối của hai dì cháu Bao Thai nha

Bài đầu là của Dì Hiến, Úc châu, ký Lanh Lht, bài kế là của BT, và tiếp nối đến bài cuối


LỤC BÁT TIẾP NỐI


Thứ Bảy đầu tháng each month

Mang hoa cúng Mẹ Quán Âm trên chùa 

Lần này cảnh vắng người thưa 

Cổng chùa đóng kín không chừa lối vô 

Thoáng nhìn thấy bóng sư cô 

Thế là tớ được bước vô trong rồi 

Hôm nay nắng đẹp rạng ngời 

Trong làn gió lạnh tiết trời giữa thu

Bình an khung cảnh thanh tu

Không như cuộc sống lu bu ngoài đời 

Thành tâm cầu nguyện Phật Trời 

Quán Âm Bồ Tát độ đời bình yên .

Lanh Lht


Trần gian sao lắm ưu phiền

Ganh đua, ghen ghét, chức, tiền, oán nhau

Thế giới nay lắm thương đau

Lòng người nhỏ mọn cũng đâu kém nào

Tranh quyền đoạt vị đỉnh cao

Chính em chính trị, chuyện tào bốn phương

Bao giờ mới hết tai ương

Bao giờ người mới yêu thương con người

Phải chăng khi đến cõi Trời

Thì con người mới có đời an vui

QThai


“Phải chăng khi đến cõi Trời

Thì con người mới có đời an vui“ (BT)

Sống gây ác nghiệp không tu

Đừng mong khi chết được du cõi trời!


Điều này đúng chớ chẳng chơi

Gây bao nghiệp chướng ai ơi đừng hòng


Thiện nghiệp giờ phải vun trồng 

Đừng chờ tắt thở thì không kịp àh 

Sống vui sống khỏe tức là 

Sống trong cái thiện, đường tà không đi !


Khối người biết chữ TỪ BI

Nhưng bao nhiêu đã thực thi đúng đường

Lại còn tạo những ai ương

Đến khi dính nghiệp.... tìm đường cầu an

Đến khi có chút bằng an

Mượn câu "mô Phật" lang thang lừa người

Kiểu này thấy khắp muôn nơi

Tà tâm tà ý đời đời khó thay


Khối người nói chuyện Từ Bi

Làm được? không được? chuyện gì đến ta !

Giữ tâm thanh tịnh miễn là 

Mình không vướng mắc, chuyện ta ta làm!

Khen chê lừa đảo gian tham

Tránh xa là tốt, để tâm làm gì!


Biết rằng cứ mặc kệ đi

Nhưng khi thấy chướng thế thì phát tâm

Cũng là nhắc nhở cái tâm

Tránh điều xằng bậy đời phàm mà thôi

Trần gian lắm thứ hỡi ôi

Thấy nhìn để biết, biết rồi tránh xa


ảnh Lanh Lht

No comments:

Post a Comment