NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Anh nơi này giữa đất trời mênh mông
Mùa hè nóng khô nhuộm cây lá đỏ
Gọi tên em khi đêm về giông gió
Mà lòng nghe như phiến đá chênh vênh
Anh ở đây ôm nỗi nhớ buồn tênh
Đợi chờ em cô gái khờ trung thực
Trong những đêm chong đèn anh vẫn thức
Mơ hồ nhớ về hồi ức xa xôi
Anh vẫn ở đây bên cạnh em tôi
Vẫn chăm chú dõi theo em từng bước
Những mong ước nôn nao anh muốn được
Hướng về em mộng ước vẫn tràn đầy
Anh nơi đây trên vùng đất trần gian
Ngắm nhìn dáng em miên man niềm nhớ
Muốn lắng nghe từng nhịp tim em thở
Ru hồn mình vào nỗi nhớ không tên
Quốc Thái
Họa bài MIỀN NHỚ CHONG CHÊNH của tg Tuệ Tâm
No comments:
Post a Comment