MÙA THÁNG TƯ
Tháng Tư nay đã bước qua xóm nhỏ
Nắng hanh đầy nhưng trời chẳng đổ mưa
Phượng đã về, đã nở rộ hay chưa
Hay vẫn trốn chơi trò đùa muôn thuở
Quê hương đó cả một trời nhung nhớ
Nhớ những trang lưu bút vở tăng dần
Mùa tan trường khơi gợi những bâng khuâng
Ngày ta bước chân vào đời lạ lối
Sau lưng ta những kỷ niệm nhức nhối
Những buồn vui trước lúc phải rời xa
Những kỷ niệm và ký ức thiết tha
Những cánh phượng ép vào lòng lưu luyến
Tháng Tư về ta cùng nhau nhớ nhé
Những ngày hè rất gần mà rất xa
Chúng mình luôn chẳng là người xa lạ
Ngày tương phùng hẹn phố núi Cao nguyên
Quốc Thái
Họa bài THÁNG TƯ VỀ của ts Tuệ Tâm
No comments:
Post a Comment