BÊN DÒNG THƠ MỘNG
Hôm nay đứng bên dòng kênh thơ mộng
Bỗng nhớ em như một cõi hư không
Con thuyền kia lờ lững chạy theo dòng
Vài chú ong ngơ ngác lượn tìm bông
Em vội đến vội đi không từ biệt
Để cho anh mòn mõi tiếc thương em
Nắng mùa đông từng giọt chiếu lên thềm
Thương nhớ quá cảnh êm đềm ngày cũ
Cành cây khô bên dòng kênh ủ rủ
Thiếu hơi nồng của ấp ủ thương yêu
Tựa như anh đứng hóng một buổi chiều
Nhớ về em bến sông nhiều kỷ niệm
Tất cả đây chỉ là điều hoài niệm
Tuổi trăng tròn với câu chuyện yêu đương
Bởi vì ta mỗi đứa một con đường
Câu chuyện cũ ép vào tường đóng kính
Hôm nay đây bên dòng kênh tĩnh mịch
Chú thạch sùng tịch tịch tìm mồi ăn
Người ngao du ngắm phố cảnh mơ màng
Tôi bỗng nhớ đến hàng mi cong vút
........
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment