Thursday, December 10, 2020

ĐÊM LẠNH

 ĐÊM LẠNH

Đêm nay lạnh lẻo cô phòng,

Ngoài trời tuyết đổ, mà chồng nơi đâu?

Mình em lặng lẽ u sầu,

Hết nằm lại đứng, cái đầu không yên.

Đêm dài tĩnh mịch triền miên,

Anh ơi có nhớ tình duyện mặn nồng?

Hay là anh đã sang sông?

Cho nên chẳng nhớ phòng không em chờ!

Anh ơi chớ có hững hờ,

Vì anh hàng xóm đang mơ đây nè.

Không về em sẽ cho de,

Đón người hàng xóm phòng the thế chồng. 😆😆

Quốc Thái

Ảnh lấy từ Trang Thơ NỐI VÒNG TAY LỚN


No comments:

Post a Comment