Tuesday, December 8, 2020

SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

 SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

Sân khấu là cuộc đời

Kiếp người là vai diễn

Thoạt nhìn như lương thiện

Nhưng chỉ là diễn thôi


Sân khấu kịch cuộc đời

Khi khóc lúc lại cười

Mang mặt nạ lừa dối

Người tưởng thiệt tin thôi


Sân khấu lẫn cuộc đời

Tuy hai mà như một

Người khôn hay dại dột

Vẫn lẫn lộn mà thôi


Người hát khúc ỉ ôi

Kẻ ca bài đau khổ

Vở tuồng hay bị lộ

Kéo màn ngộ lắm luôn


Ta xem những vở tuồng

Khóc cười lẫn lệ tuôn

Vui buồn và phẫn nộ

Của một lố trò hề


Anh hề với chị hề

Diễn hài thật hả hê

Vào vai như khá dễ

Dẫu có lắm người chê


Sân khấu của người hề

Là cuộc đời ô trọc

Bao nhiêu điều khó nhọc

Anh chị độc diễn thôi!!!

Quốc Thái


Họa ý thơ TT


SÂN KHẤU ĐỜI 


Có một anh hề khóc 

Giữa rối ren cuộc người 

Có một anh hề cười 

Giữa vô vàn chua chát 


Có một chị hề khát 

Những chân tình thế gian 

Có chị hề dối gian 

Mặt cười mà tim khóc 


Có anh hề mệt nhọc 

Giữa chợ đời bán mua 

Phía sau mảnh rèm thưa 

Là lòng người giữa chợ 


Có một chị hề đợi 

Cho qua một đêm dài 

Đợi đến tận sáng mai 

Sân khấu đời thức dậy 


Lại nồng nàn trong ấy 

Những kịch đời trắng đen 

Xem trong ấy ướt nhèm 

Những khóc cười nhân thế 


Mãi như là ước lệ 

Vàng bạc lẫn đồng thau 

Và vẫn những nát nhàu 

Đời nửa cười nửa khóc 


Một đêm dài khó nhọc 

Khi nhạt màu phấn son 

Làm sao được vuông tròn 

Sân khấu đời là thế !!! 

Tuệ Tâm


08.12.2020


Ảnh từ FB TT


No comments:

Post a Comment