Sunday, December 20, 2020

NIỀM NHỚ

 NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN

Mỗi ngày qua là một niềm thương nhớ

Nhớ thật nhiều theo hơi thở buồng tim

Cảnh vật như một khúc hát im lìm

Mà cứ nhớ, nhớ hoài không muốn ngủ

Quốc Thái


Họa thơ TT


NỖI NHỚ 


Phải làm gì để cho quên nỗi nhớ 

Cứ chất đầy từng nhịp thở con tim 

Màn đêm buông cảnh vật ngủ im lìm 

Sao nỗi nhớ chơi vơi không chịu ngủ ?

Tuệ Tâm


20.12.2020 

Ps: Thức khuya mới biết đêm dài 

                    Vô ưu mới thấy ngày dài như đêm @


Ảnh Tuệ Tâm


No comments:

Post a Comment