Saturday, December 12, 2020

EM GỐC HOA

 EM NGƯỜI HOA

Em mang cái họ gốc Hoa

Em mù chữ Việt, tài ba hơn người

Thơ thì em viết khơi khơi

Nhạc thì em hát, em chơi đủ bài

Mù chữ có một không hai

Vì thơ tình cứ lai rai thả hoài

Nghĩ ra cũng thật khôi hài

Em giả mù chữ để xài mấy anh

Vậy mà khối đứa quây quanh

Tưởng em mù chữ nên dành giúp em

Hay tại em làm họ thèm

Cho nên quên mất vì em mà liều

Kể ra cũng thật trớ trêu

Cái điều giả dối mà điêu đứng lòng

Còn lời nói thật thì không

Cho là ganh tỵ để mong được lời

Ngẫm mà chán lắm ai ơi

Em mang mác ngoại được lời ghê chưa

Tin nhắn em gõ búa xua

Chính tả viết đúng như trưa sáng chiều

Vậy mà có những anh yêu

Tin em mù chữ là điều thiệt đa

Em là cô gái gốc Hoa

Nhưng với chữ Việt như là Hoa thôi

Em không mù chữ anh ơi

Hãy đừng tin vội những lời em đưa

........

Quốc Thái


*Mượn ảnh của anh Thann Diep để minh họa

*Tôi chỉ làm thơ vui để đăng, không hề ám chỉ ai. Nếu có ai đó lỡ thấy mình trong đây mà bị nhột thì ráng chịu nha. Đa tạ


No comments:

Post a Comment