Friday, December 18, 2020

VŨ ĐIỆU TÌNH NỒNG

 VŨ ĐIỆU TÌNH...NỒNG

Vũ điệu tình....ta nắm chặt đôi tay

Bài thơ hay... mùa Noel mình viết

Tình yêu ơi.... một tình yêu bất diệt

Yêu thật nhiều nên niềm nhớ chẳng vơi....


Dấu yêu ơi!...anh gọi dấu yêu ơi!

Mùa đông đến ta viết một bài thơ

Lời tha thiết.....và đong đầy nỗi nhớ

Nhớ thật nhiều....qua tình khúc đắm say...


Bài thơ tình... anh đang viết sáng nay

Bao chan chứa....giữa hai đầu thương nhớ

Hai chúng ta....đã cùng chung nhịp thở

Nhớ thật nhiều....khóe mặt giọt lệ rơi....


Phút chong chênh....ta lạc giữa ngàn khơi

Cái nợ duyên...cái tình nồng ân ái

Những yêu thương.... của con tim thơ dại

Tâm tình này....luôn muốn gởi về ai!...

Quốc Thái


Họa thơ TT


BẢN NHẠC BUỒN 


Bản nhạc lòng...tay siết chặt vòng tay 

Khúc tình ca...mùa Giáng Sinh em viết 

Lời yêu thương...thật nồng nàn da diết 

Thương nhau rồi nên nỗi nhớ đầy vơi...


Người yêu ơi!... Em gọi người yêu ơi! 

Đông về rồi buốt lạnh áng tình thơ

Lời cho anh...theo từng cung nhịp thở 

Đêm thật dài...bởi khúc nhạc nồng say...


Những tâm tình...em đang viết tối nay 

Bao đắm say giữa hai đầu thương nhớ 

Khoé mắt cay...con tim sao nức nở 

Hồn thẫn thờ...giọt giọt lệ châu rơi...


Mất nhau rồi...thuyền lạc giữa trùng khơi 

Câu duyên nợ...từng mặn mà thân ái 

Lời yêu thương của con tim khờ dại 

Bản nhạc buồn...đêm đêm chỉ mình ai ?...

Tuệ Tâm


16.12.2020


No comments:

Post a Comment