Monday, December 21, 2020

ĐÓN CHỜ MÙA SANG

 ĐÓN CHỜ MÙA SANG

Mùa này phố thị vắng tanh

Vài ba chú sóc chuyền cành lẻ loi

Trên kênh đàn vịt thả trôi

Nhớ ai tóc rối, đôi môi để mờ...


Có người vẫn thích u mơ

Xuân còn xa lắm lại chờ hè sang

Chú ong ngơ ngác rộn ràng

Nhìn hoa nở rộ lòng càng thật tươi


Nhớ em nhớ cả tiếng cười

Vì em là cả góc trời an yên

Cho anh sống giữa thiên nhiên

Cho anh cảm nhận dịu hiền thuở xưa...


Dẫu rằng bão tố lũ mưa

Mình cùng tay nắm qua mùa nắng hanh

Bên nhau cơm ngọt thơm canh

Tình ta luôn một màu xanh lối về!!!

Quốc Thái


Họa thơ TT


CHỜ XUÂN SANG


Đông về ngõ vắng buồn tanh 

Lưa thưa chiếc lá trên cành lẻ loi 

Ngẩn ngơ theo đám mây trôi  

Tóc mai để rối làn môi để mờ...


Trách chi thiên hạ mộng mơ 

Đông còn chưa hết đã chờ xuân sang  

Tại Oanh ríu rít rộn ràng   

Hoa thơm bướm lượn xuân càng thêm tươi


Trao nhau ánh mắt nụ cười

Cho nhau cả một khoảng trời bình yên

Sống đời tự tại an nhiên 

Có ta có cả bạn hiền ngày xưa... 


Mặc cho trời đất gió mưa

Cùng nhau đi hết bao mùa nắng hanh

Đêm dài thời cũng năm canh

Đông tàn là lúc xuân xanh lại về !!! 

Tuệ Tâm


21.12.2020


No comments:

Post a Comment