Thursday, December 10, 2020

ĐỌC THƠ TÌNH

 ĐỌC THƠ TÌNH

Lên "Phây" đọc được thơ tình

Xướng họa như thể minh tinh phim trường

Ngôn ngữ là những yêu thương

Lời như mật ngọt miên trường có nhau

Trăng đêm tỏa sáng thì thào

Người ra câu chữ như trao ân tình

Cuộc đời lắm chuyện linh tinh

Anh em nhất định hợp mình chung đôi

Yêu nhau không chỉ một thời

Yêu nhau nguyện sẽ suốt đời bên nhau

Giáng sinh đèn đủ sắc màu

Còn anh nguyện ước được trao ân tình

Vì em hiền dịu lung linh

Vì em là chữ trung trinh anh chờ

Còn em xây đắp mộng mơ

Yêu anh ta dựng bến bờ thiên thu

****

Xướng họa lời ngọt như ru

Tôi đây thích thú ghi vù mấy câu

Thầm khen ý hợp tâm đầu

Góp thêm bài họa ý câu vui cùng

Quốc Thái


*Hình ảnh được tìm thấy trên mạng xã hội




No comments:

Post a Comment