Friday, December 25, 2020

ÔI TUỔI NĂM MƯƠI

 ÔI CÁI TUỔI NĂM MƯƠI


Bỗng một ngày khi anh vào lứa năm mươi

Vướng say mê đến một người trên mạng ảo

Ngày qua ngày tâm hồn anh luôn chảo đảo

Khen em hiền lành và bảo thật là ngoan


Ước cùng nhau chung bước sang tấm thảm hồng

Mỗi lời em luôn nồng nàn và dấu ái

Anh ngu ngơ mãi mang tâm hồn thơ dại

Bởi vì em ngào ngạt, ngạt ngào hương thơm


Anh vào năm mươi bỗng bồn chồn phơi phơi

Những vầng thơ em luôn chạm tới tâm hồn

Nhớ em thật nhiều từ những buổi hoàng hôn

Và nhớ cho đến lúc bình minh vừa tới


Anh đang thật thèm được chờ đợi em đây

Này em hỡi lời của anh em có thấu

Đùa làm chi trên ngọn cỏ đầu thơ dại

Để anh buồn ngay ngáy tận đáy tim côi


Anh đã thử lần thoát khỏi cảnh cút côi

Nhưng vẫn không khỏi lên đồi rồi xuống ruộng

Có lẻ em là người anh đây ưa chuộng

Nên một lòng dệt mối tình muộn thiên thu

Quốc Thái


Họa thơ ts TT


CHỊ CÓ GIẬT MÌNH ĐANG SỐNG GIỮA TRẦN GIAN 

                   (Cảm tác thơ FB) 


Chị ước mong gì khi chớm tuổi năm mươi 

Cố níu thanh xuân qua nụ cười mạng ảo 

Rao bán vần thơ ngỏ tình điên đảo 

Câu chữ cuồng yêu van vỉ ân nồng 


Cơn gió cuộc đời nghiệt ngã chẳng hoa hồng 

Hoa bưởi hoa ngâu sắp tàn bên thềm cửa 

Chị níu hỏi nhành mai xuân này rồi xuân nữa 

Đã có bao giờ xuân hứa ở lại đâu 


Giọt đắng ngậm ngùi gửi lại những ngày sau 

Chị gắng vui khi biết xuân đang vào yên nghỉ 

Nên tự cao trào không thể nào ngã quỵ 

Dối lòng mình không ganh tỵ với gió mây 


Chị vẫn khát thèm được đùa giỡn đó đây 

Thỏa kiếp chơi vơi lướt qua đầu ngọn cỏ 

Lơi lả làm trò giữa bụi bặm thân sơ 

Cất giọng khô khàn nhờ mạng thả nhạc thơ 


Hãy thử một lần chị thoát khỏi cơn mơ 

Tự hỏi con tim bao giờ ra khỏi mộng 

Chớm tuổi năm mươi thiên đường đâu mà ngóng 

Chị có giật mình đang sống giữa trần gian ?

Tuệ Tâm


24.12.2020 


Hình minh họa copy trên mạng XH

No comments:

Post a Comment