Tuesday, December 8, 2020

NỖI BUỒN EM GỞI VỀ BIỂN

 NỖI BUỒN EM GỞI VỀ BIỂN 

Chiều em về biển Nha Trang

Một mình ngồi khóc hai hàng lệ rơi

Biển kia hiểu thấu cuộc đời

Biển như soi hết lòng người đục trong

Lòng biển ta biết sâu nông

Lòng người hiểm độc ta không thể dò

Biển rộng còn có bến bờ

Lòng người tuy nhỏ nhưng bờ thì không

Biển buồn biển khóc nhiều không

Em buồn em khóc mà không hết buồn

Buồn này em gởi biển luôn 

Biển ơi chứa hết nỗi buồn dùm em

Ngày mai giọt nắng lên thềm

Nỗi buồn em sẽ không đem về lòng

Quốc Thái


Ảnh TT

Tìm được trên trang thơ NVTL


No comments:

Post a Comment