GIÓ MANG LỜI NHẮN
Gió mang lời gởi người em yêu nhớ
Cùng những dòng tâm sự của em tôi
Gió nói rằng dù cách trở xa xôi
Em vẫn nhớ thương anh nhiều thật đấy
Gió còn nói em hỏi mây rằng thấy
Anh ở đây có thật sự vui không
Có nhớ em đếm từng phút tận lòng
Có nhớ em đêm từng đêm chờ đợi...
Anh nhắn gió dẫu có xa dịu vợi
Dẫu đông về tê lạnh trái tim côi
Vẫn có em ở tận đáy tim tôi
Núi phủ mây che tình không mờ nhỉ
Anh gởi mây đem đôi lời nhắn nhủ
Đến em người ngự trị trái tim tôi
Dẫu biết rằng tình không thể xẻ đôi
Nhưng sẽ chẳng là hai con đường thẳng
Quốc Thái
Họa thơ TT
NHỜ GIÓ NHỜ MÂY
Xin gió gửi tới người tôi thương nhớ
Những vần thơ mang tâm sự lòng tôi
Nói với người rằng dẫu có xa xôi
Tôi vẫn nhớ đến người nhiều lắm đấy...
Gió mây ơi bay muôn nơi có thấy
Người ấy của tôi có được vui không
Hỏi giùm tôi họ có chút xao lòng
Nhớ đến tôi nơi đây đang mong đợi...
Gió mây ơi chiều mùa đông vời vợi
Cái lạnh hao gày tê tái tim côi
Sương núi phủ dày khắp bản làng tôi
Sao cái nhớ không che mờ được nhỉ ?
Gió mây ơi cho tôi nhờ nhắn nhủ
Tới một người không biết lối yêu tôi
Rằng tình yêu sao có thể chia đôi
Nên mãi mãi là hai đường song thẳng !!!
Tuệ Tâm
19.12.2020
Ps: Chiều nay rảnh ngắm núi rừng
Gió, mây, sương, khói...trên từng cây xanh
Mượn đôi câu chữ vờn quanh
Nhờ mây, nhờ gió kết thành tình thơ @
Ảnh lấy từ trang Em và Thơ
No comments:
Post a Comment