Wednesday, December 23, 2020

MÃI THƯƠNG YÊU

 MÃI THƯƠNG YÊU

Dù cuộc đời thương, ghen ghét đủ điều

Anh vẫn hứa sẽ yêu em yêu mãi

Mặc thời gian là những chiều hoang hoải

Anh ngu ngơ lòng luôn mãi liêu xiêu


Gởi thương yêu vào hình bóng diễm kiều

Bao nhung nhớ và thương yêu ấp ủ

Nụ cười em sáng trong và quyến rũ

Đôi mắt hiền như ru ngủ tầng mây


Anh ước mong hạnh phúc luôn vun đầy

Đôi môi hồng luôn truyền làn hơi ấm

Vết son kia mãi khắc sâu và đậm

Ta bên nhau không gấm vóc lụa là


Tình chúng mình sẽ chẳng có cách xa

Mà sẽ mãi luôn đậm đà em hỡi

Năm gần hết mình vẫn mong hoài đợi

Tay trong tay cùng hướng tới tương lai

Quốc Thái


Họa bài YÊU ANH MÃI MÃI, thơ Tuệ Tâm


THƯƠNG YÊU ANH MÃI MÃI 


Mặc thế gian ganh tỵ, ghét đủ điều

Em vẫn nguyện thương yêu anh mãi mãi

Vì hơi thở sâu lắng luôn tồn tại

Trái tim khờ mê mải đắm hồn xiêu


Giọt tương tư thả nơi chiếc cầu kiều

Hương chất ngất mộng phiêu diêu ấp ủ

Khoảng trời đẹp dưới ngàn sao tinh tú

Ánh trăng vờn đang ấp ủ vào mây


Đợi thầm trông cho hạnh phúc đong đầy

Nụ hôn quyện trong ngất ngây nồng ấm

Mình lưu dấu chữ thủy chung in đậm

Mái nhà tranh chẳng nhung gấm ngọc ngà


Chỉ mong rằng luôn vẹn nghĩa không xa

Mầm gieo hạt ươm mặn mà anh hỡi

Xuân sắp đến em nơi đây hoài đợi

Có một ngày bện kết tới tương lai 

Tuệ Tâm


22.12.2020


Ảnh từ Thann Diep


No comments:

Post a Comment