Thursday, December 10, 2020

NHƯ LÀ

 NHƯ LÀ.....

Mây đen che phủ bầu trời

Ta buồn ngắm những dòng đời trôi qua

Nhân sinh một kiếp ta bà

Đau lòng chứng kiến tình  và người trêu

Một mình che phủ để phiêu

Như là trẻ nhỏ đang yêu khù khờ

Như là....mộng mị nằm mơ

Viết vào câu chữ thành thơ....trái đường!!!

Quốc Thái


Họa thơ TT


THÔI THÌ...


        Sương chiều giăng kín cổng trời 

Mình ta lặng lẽ nhìn đời trượt qua 

        Buồn thay trong cõi ta bà 

Những điều mắt thấy thật là trớ trêu 

        Ngước trông một đám mây phiêu 

Nghĩ về những chuyện tình yêu dại khờ 

        Thôi thì...như một giấc mơ 

Thi nhân mang thả tình thơ...ngược đường !!!

Tuệ Tâm


10.12.2020


No comments:

Post a Comment