Friday, December 11, 2020

HỒ LĂK

 ANH VỀ HỒ LĂK THĂM EM

Anh sẽ về hồ Lăk chớ sao không

Nơi cảnh đẹp trời ban trông hùng vĩ

Dẫu thời gian có qua hàng thập kỷ

Vẫn đượm màu kỷ niệm của quê hương


Anh sẽ về hồ Lăk viếng người thương

Em gái nhỏ hương hoa hồng quyến rũ

Anh sẽ về như muôn năm tình cũ

Của con người cùng cảnh sắc thiên nhiên


Anh sẽ về hô Lăk chớ sao không

Bởi nơi đó có hoa hồng tươi đẹp

Có cánh đồng mênh mông, sông không hẹp

Cùng tình người xây mộng đẹp tương lai


Đèo Cu Rin chứa bao điều ấp ủ

Chứa chan tình như vũ điệu miền cao

Và nơi đó đang có một vì sao

Bên hồ Lăk em đưa anh vào mộng đẹp

Quốc Thái


Họa ý thơ TT


HỒ LĂK 


Anh có về hồ Lăk với em không?

Nơi của những đám mây hồng mây trắng 

Đèo dốc quanh co con đường tĩnh lặng 

Và nếp nhà sàn thanh vắng bình an... 


Mùa hạ đến xanh ngút ngàn tầm mắt

Mùa đông về son sắt nụ đào phai 

Dẫu một thời cơm độn sắn, độn khoai 

Cô gái trẻ vẫn tươi cười chào khách!


Anh có về Hồ Lăk với em không? 

Nơi có cánh đồng chìm trong mây phủ 

Nước ngập trắng qua mỗi lần mưa lũ

Vẫn ấm tình người ấp ủ những đợi mong...


Đèo Cun Rin uốn lượn cong quyến rũ

Như gọi mời điệu sơn vũ vùng cao

Trên ngọn núi lấp ló những vì  sao 

Đêm Hồ Lăk cùng theo vào giấc ngủ ...

Tuệ Tâm


12.12.2020


No comments:

Post a Comment