Saturday, December 12, 2020

KHI

 KHI

Khi mô em nhoẻn môi cười

Là anh biết được chuyện đời em quên

Khi nụ cười đượm chút duyên

Là em đã khắc cái tên vào lời

Khi em vui vẻ tươi cười

Là anh đã biết em người khó quên

Quốc Thái


P.S.

Sớm mai giữa chốn núi rừng

Em gởi dăm chữ đợi chừng nắng lên


Họa thơ TT


NỤ CƯỜI 


     Khi em xé vụn nụ cười 

Là mong mỏi suốt một đời lãng quên 

     Khi em mỉm nụ cười duyên 

Là khao khát gọi một tên bằng lời

     Khi em chắp lại nụ cười 

Là tim run rẩy hỏi người sao quên ???

Tuệ Tâm


@Ps: Trời Khuya sương phủ núi rừng 

       Thức theo quán tính chờ hừng đông lên @


Ảnh Minh Thư


No comments:

Post a Comment