Saturday, December 12, 2020

HỎI

 HỎI??

Hỏi mây trắng giữa ngàn khơi

Hỏi dòng sông cạn sao phơi đất trần

Hỏi nốt nhạc ấy sao ngân

Hỏi chuông kia có đường vân đi về


Hỏi anh vào kiếp đam mê

Hỏi em nghe thấy chú ve gọi sầu

Hỏi sao thơ đã biến màu

Hỏi sao câu chữ nhạt màu dễ thương


Hỏi sao mộng mị vấn vương

Hỏi sao ngây dại vẫn thường đa đoan

Hỏi anh sao cứ trách than

Hỏi sao giọt đắng cứ tràn mắt cay


Thưa vì anh chọn nghiệp mang

Tâm thời chưa chín tựa vàng nổi trôi

Ta bà thế giới bãi bôi

Tu thân chưa trọn hỡi ôi trách gì?

Quốc Thái


Họa thơ TT


HỎI 


Hỏi con sóng biếc trùng khơi 

Hỏi bờ cát trắng im phơi gót trần 

Hỏi ngày vang khúc nhạc ngân 

Hỏi đêm say giấc phù vân mộng về 


Hỏi Xuân hồng kiếp đam mê 

Hỏi Hè rên rỉ tiếng ve điệu sầu 

Hỏi Thu lá úa nhạt màu 

Hỏi Đông tuyết lạnh trắng màu tang thương 


Hỏi tình đọng mối tơ vương 

Hỏi đời thế tục vô thường đa đoan 

Hỏi người cợt bỡn oán than 

Hỏi ta lệ ngấn mi tràn giọt cay 


Thưa rằng một kiếp nặng mang 

Tương hành hỉ nộ đá vàng bèo trôi 

Nhân giới hội ngộ đãi bôi 

Yêu thương dẫm bóng ỉ ôi được gì ? 

Tuệ Tâm


12.12.2020


No comments:

Post a Comment