Friday, December 18, 2020

QUA CẦU CHỮ Y


 QUA CẦU CHỮ Y

Vi vu gió thổi trên đầu

Bỗng chợt nhìn thấy cây cầu Chữ Y

Bâng khuâng không biết rẽ chi

Chạy thẳng, phải, trái, biết đi đường nào????

Quẹo đâu cũng tới ngỏ vào

Trái phải, thẳng tiến....đều gặp quán hàng

No say vui vẻ hân hoan

Anh ba anh bảy miên man nói cười

Thiên nhiên đẹp tựa cảnh trời

Núi non hùng vĩ do đời ban cho

Róc rách suối chảy nhỏ to

Đồng xanh bát ngát âu lo không còn

....

Ý mà chỉ việc cỏn con

Chữ Y cầu cũ sao còn nghĩ suy

Xa xôi đến chuyện ở đi

Quê hương cảnh đẹp xứ ni, xứ nì

Quốc Thái


Đi ăn trưa lượm được tấm hình trên mạng bèn cảm tác một bài thơ lấy ý từ một cảnh đẹp của người xứ...

No comments:

Post a Comment