Saturday, December 26, 2020

XƯỚNG HỌA TRANG THƠ VHNT


 TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TÌNH THƠ GIỚI THIỆU TÁC PHẨM:

-Chủ đề: Merry Christmas/ Giáng sinh vui vẻ

-Gồm 1 bài xướng và 13 bài hoạ


BÀI  XƯỚNG:

ĐÊM NOEL


Đêm Noel Chúa sinh ra đời

Nơi máng lừa, sương giá, tuyết rơi.

Các mục đồng ca mừng Đấng Christ

Ba nhà vua yết kiến Con Trời.

Kỷ nguyên bình đẳng vừa khai mở

Thiên kỷ yêu thương đẹp rạng ngời. 

Chân lý, đường đi, và sự sống

Mùa xuân hi vọng đến muôn nơi.

VINH HỒ

Dec 20, 2020

-“Ta là đường đi, chân lý và sự sống.": Lời Chúa Jesus. (Giăng 14:6 VIE).


====


BÀI HOẠ:

TIN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 


Chuông đổ báo tin rộn cõi đời

Vào mùa Đông lạnh có tuyết rơi

Là ngày hạ thế người Thiên Sứ

Ấy bậc vĩ nhân con Chúa Trời

Hang đá vang lên lời chúc tụng

Mục đồng mừng rỡ nét vui ngời

Ngôi Hai đã đến cùng nhân loại

Những tiếng hò reo vọng khắp nơi


Song Phượng 20.12.2020


BÀI HOẠ:

CHÚA GIÁNG SINH 

(Họa ý thơ Vinh Hồ thể Lục Bát)


      Từ khi có Chúa Giáng Sinh 

Trần gian tươi đẹp bình minh rạng ngời 

      Cuộc sống đầy ắp nụ cười 

Tự do, bình đẳng muôn nơi vui mừng 

     Thiên kỷ hạnh phúc tưng bừng 

Tỏ ơn ngày Lễ Giáng Sinh niên kì 

      Sự sống, chân lý, đường đi 

Lời răn của Chúa khắc ghi lòng người ! 


TUỆ TÂM 21.12.2020


BÀI HOẠ:

CẢM TẠ ƠN NGÀI

Hoạ ĐÊM NOEL của Vinh Hồ

Cảm tạ ơn Ngài đã cứu đời

Giáng sinh xuống thế, sao rơi rơi

Loài người, kết tội, Đấng Christ

Thánh giá, đóng đinh, Đức Chúa Trời

Dâng hiến thế gian thân xác khổ

Hy sinh nhân loại ánh vàng ngời

Jesus đã đến và vì thế

Rải khắp tình thương đến mọi nơi

THÔNG MỸ LINH


BÀI HOẠ:

MỪNG LỄ GIÁNG SINH

(Cẩn họa bài thơ ĐÊM NOEL của thi sĩ Vinh Hồ)


Mừng Lễ Giáng Sinh đến với đời

Dẫu cho đời sống lệ còn rơi

Chịu oan gỡ tội, làm Jesus

Chịu chết vì người, con Chúa Trời

Thế giới được ân tươi rực rỡ

Nhân gian được phước sáng ngời ngời 

Ước ao nhân thế cùng thông cảm

Công lý công bằng khắp mọi nơi

Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 12 năm 2020


BÀI HOẠ:

Ngày Chúa giáng sinh 

( hoạ Đêm Nô en)


Má bừng ngọn lửa níu chân đời

Âm vọng giọt chuông thánh thót rơi

Đức Chúa giáng trần vui cõi thế

Ba ngôi thành một lướt mây trời

Nhoẻn cười máng cỏ hồn lâng bổng

Cháy bỏng niềm tin mắt sáng ngời

Cứu rỗi linh hồn xua tội lỗi

Cha, con, thần thánh ngự muôn nơi!

Namkha


BÀI HOẠ:

GIÁNG SINH


Lấp lánh ngàn sao rạng cõi đời 

Bao làn tuyết trắng vội vàng rơi

Ngập tràn ánh chớp soi thiên địa

Xua hết đêm đen sáng khắp trời

Cõi thế vô thường lâm khổ ải 

Ba Ngôi giáng thế hạnh thông ngời

Trần gian yên ấm nhờ ơn Chúa

Cứu thế nâng thời sáng mọi nơi 

Lê Hải Âu 

23/12/2020


BÀI HOẠ:

ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH


Đêm Thánh lễ Người hiện xuống đời

Máng lừa, sương lạnh, tuyết rơi rơi

Mục đồng mừng đón Ngài Jesus

Hoàng đế đến chào con Chúa Trời

Nhân loại kỷ nguyên vừa lóe lóe

Văn minh thiên kỷ sáng ngời ngời

Đường đi, chân lý và đời sống

Hy vọng hòa bình tỏa khắp nơi...

Sông Hồ

Mùa Giáng Sinh 2020


BÀI HOẠ:

ĐÊM GIÁNG SINH

Họa:ĐÊM NOEL. Thơ  Vinh Hồ


Năm tròn thuở ấy Chúa ra đời 

Trong mùa đông lạnh hoa tuyết rơi 

Thiên Sứ Trời, người mừng Đấng Christ

Hoàng đế hân hoan diện con trời 

Tư tưởng yêu thương, bình đẳng mở

Hơn hai thiên kỷ đẹp ý người 

Dẫn đường chân lý vui đời sống 

Tình thương trang trải khắp muôn nơi.


Trần Mô Bin 

22-12-2020


BÀI HOẠ:

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH


Chúa lại về đây với đất trời

Trong mùa giá lạnh tuyết rơi rơi

Nhà thờ Thánh lễ cầu ơn Christ

Thế giới ca vang cảm tạ Trời

Hạnh phúc muôn nhà tâm sáng sáng

Bình an dưới thế dạ ngời ngời

Trần gian cuộc sống dù ô trọc

Khoảnh khắc chan hòa tỏa khắp nơi

Quốc Thái


BÀI HOẠ:

CHÚA SINH NƠI MÁNG CỎ


Nơi máng cỏ Chúa sinh ra đời

Nửa đêm tăm tối, tuyết lạnh rơi

Thiên sứ loan tin cho mục tử

Ba vua theo ánh sao trên trời 

Từ cõi cao sang xuống phàm tục

Từ nơi vinh quý xuống làm người

Gánh chịu đủ trăm cay ngàn đắng

Mở ra trang sử sáng nơi nơi

SÔNG TƯƠNG


BÀI HOẠ:

ĐÊM NOEL...


“VINH DANH CHÚA CẢ TRÊN TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”.

GIáo đường chuông đỗ vẫn còn ngân,

Sao ta mãi lặng tần ngần đứng đây...


Gió trở lạnh đông về bấc rét,

Nỗi niềm riêng ai biết cho ta.

Đêm Noel sương tuyết phủ đầy nhà

Hồn cứ ngỡ ngày xưa tình trở lại...


Giáo đường cũ ...

Mắt nhìn quanh lòng tê buốt dại,

Lòng thẫn thờ mắt lại nhìn quanh.

Ai nào kia! Dáng đứng hiền lành,

Nhưng đâu phải em là dĩ vãng...

ĐỆ VĂN


BÀI HOẠ:

50 năm.


Noel đà trở lại,

Giáng Sinh về lại nhớ đến em.

Đứng bên em tay quàng tìm hơi ấm,

Lời nguyện cầu thấm đậm mối tình xưa...


Ngôi sao lạ ngời ngời chiếu sáng,

Nóc giáo đường thập tự vươn cao.

Chúa hài đồng trên máng cỏ dạt dào,

Hang đá đẫm tuyết pha màu trắng xoá...


Ngẫm làm chi ta là người ngoại đạo,

Cầu xin người Thiên Chúa ở trên cao.

Tỏa hào quang cho nàng ngời hạnh phúc,

Noel về sáng rực Chúa Hài Đồng...

ĐỆ VĂN


BÀI HOẠ:

Đêm đông tăm tối Chúa ra đời


Đêm đông tăm tối Chúa ra đời

Sa mạc lạnh lùng bão tuyết rơi

Thiên Sứ loan tin mừng Cứu Thế

Ba Vua cỡi lạc tìm Con Trời

Bần hàn cực khổ thân lưu lạc

Tự do bình đẳng sáng ngời ngời

Vừa mới sinh ra phải lánh nạn

Mang tình yêu đến khắp muôn nơi

SÔNG TRĂNG


----


Ảnh NET: Các mục đồng chiêm bái Giê-su Hài Đồng, tranh vẽ của Gerard van Honthorst, 1622.



No comments:

Post a Comment