Friday, December 11, 2020

ĐỌC THƠ XƯỚNG HỌA

 ĐỌC THƠ XƯỚNG HỌA

Xướng họa vần thơ gieo thật đồng tính

Đời này em chỉ muốn dính anh thôi

Chẳng ngại cách trở xa xôi

Nghìn thu em quyết không thôi tình này


Xướng họa vần thơ thật hay quá đỗi

Anh luôn chờ và chẳng chối tình em

Ngàn năm khúc hát êm đềm

Anh nguyện khắn khít bên em mỗi ngày


Thơ xướng họa ôi đắm say tình ái

Em cho anh lên tận đại ngàn chơi

Vi vu đỉnh núi gọi mời

Róc ra dòng suối chơi vơi gợi tình


Thơ xướng họa sao lung linh khó tả

Em long lanh lóng lánh cả bầu trời

Em cho anh hết chơi vơi

Đợi anh đợi hết một đời mới thôi


Thơ xướng họa là một trời thương nhớ

Thương trăm năm như một thuở gắn liền

Ta yêu nhau đến  triền miên

Cho quên trời đất ưu phiền nhân gian

Quốc Thái


Họa ý theo hai bài thơ trong ảnh


Ảnh tìm được trên mạng xã hội




No comments:

Post a Comment