Friday, December 25, 2020

ANH MUỐN NẮM TAY EM

 ANH MUỐN NẮM TAY EM


Anh muốn nắm tay em

Vì biết em rất mệt

Giữa cuộc đời ô thước

Mong chia sẻ cùng em


Niềm vui sẽ không mất

Kỷ niệm sẽ khó quên

Dẫu không ở gần bên

Nhưng luôn là thương nhớ


Duyên tình như đã định

Dù có thịnh hay suy

Lúc được hay chẳng gì

Vẫn chung một hướng đi


Đêm Noel mưa nhiều

Em ơi lòng có mỏi

Xin cho anh được hỏi

Nắm tay em được không?

Quốc Thái


Họa thơ Tuệ Tâm


NẮM TAY EM ĐƯỢC KHÔNG 


Hôm nay em mệt lắm 

Nắm tay em được không 

Để cho cơn bão giông 

Trôi qua trong chớp mắt 


Những niềm vui được mất 

Những nỗi buồn khó quên 

Những gì là nhân duyên 

Cuộc đời luôn tiền định 


Người lúc suy lúc thịnh 

Lúc khỏe lúc ốm đau 

Lúc tâm tư úa nhàu 

Cũng là điều dễ hiểu 


Hôm nay mưa thật nhiều 

Cho lòng thêm mệt mỏi 

Anh ơi cho em hỏi 

Nắm tay em được không ? 

Tuệ Tâm


25.12.2020

No comments:

Post a Comment