Friday, December 18, 2020

ANH VẪN NÓI YÊU EM

 ANH VẪN NÓI YÊU EM

Anh vẫn nói yêu em

Dù đang bên người khác

Tình anh là khúc nhạc

Không là bản tình vơi


Em là ánh sao trời

Anh là cơn gió lặng

Tình em anh trao tặng

Dù biết khó sẻ đôi


Con người sống ở đời

Luôn mang lòng ích kỷ

Cho dù tình vô vị

Vẫn thích đỗ hai bờ


Em ơi chớ hửng hờ

Vì đời còn son trẻ

Trái tim đâu muốn lẻ

Nên ghép lại từ hai


Tình là vở kịch hài

Lòng người tham tới chết

Nên suốt đời chì chiết

Để gây khổ cho nhau


Tình đầu là tình đau

Tình thêm là may mắn

Nên không nghe lời nhắn

Của muôn vàn mến thương


Anh vẫn nói yêu em

Khi đang bên người khác

Tình là một khúc nhạc

Ta hát khắp muôn nơi

Quốc Thái


P.S. gởi tác giả bài thơ


Thơ em viết thật hay rồi

Như là lời nhắn những đôi bạn tình

Hãy yêu người ở cạnh mình

Đừng tham của lạ bỏ tình tri âm...


Họa thơ TT


ANH ĐỪNG NÓI YÊU EM 


Anh đừng nói yêu em 

Khi còn yêu người khác 

Tình yêu không là nhạc 

Mà chia sẻ đầy vơi...


Tình yêu như biển trời 

Nhưng vẫn cần tĩnh lặng 

Lời yêu khi đã tặng 

Không thể sẻ chia đôi 


Tình yêu mãi muôn đời 

Vẫn mang màu ích kỉ 

Không thể nói thi vị 

Khi tình hai bến bờ 


Em không thể ơ hờ 

Vì vẫn còn rất trẻ 

Dù trái tim cô lẻ 

Cũng không thể chia hai 


Tình yêu nếu bi hài 

Hãy để cho tim chết 

Không dối gian chì chiết 

Chỉ làm khổ lòng nhau 


Tình yêu là nỗi đau 

Của ai không may mắn 

Em xin gửi lời nhắn 

Tới người em yêu thương 


Anh đừng nói yêu em 

Khi vẫn yêu người khác 

Tình yêu không là nhạc 

Mà chia sẻ nơi nơi....

Tuệ Tâm


18.12.2020 


Ps: Thơ tình em viết tinh khôi 

    Em xin gửi tặng những đôi bạn tình 

      Yêu thương gắn kết hai mình 

    Đừng tham nhân ngãi, nhân tình, tri âm...@



No comments:

Post a Comment