EM...
Cao nguyên lộng gió
Nơi đó có em
Tấm lòng nhân ái
Mặc đời khó khăn
An nhiên tự tại
Vui chờ cái đến
Vui tiễn cái đi
Mọi thứ không gì
Tâm tình trao gửi
Vào những câu thơ
Tháng đợi năm chờ
Luôn vui hạnh phúc
Truyền đạt kiến thức
Đến thế hệ sau
Tình cảm dạt dào
Sao mà yêu quá
Vui trên nương rẫy
Vui cùng cháu con
Vui với bạn bè
Không hờn không oán
Bốn phương là bạn
Không có kẻ thù
Tâm luôn trong sáng
Tấm lòng từ bi
Không tự ca ngợi
Không phải oán than
Em như ngọc vàng
Và luôn tươi sáng
Không cần nói nhiều
Bao điều người hiểu
Em là tiêu biểu
Để người noi theo
Quốc Thái
Viết tặng Em....
No comments:
Post a Comment