Friday, December 18, 2020

SÁNG NAY

 SÁNG NAY

Sáng nay trời lạnh hừng đông

Trong lòng lại nhớ lại mong gặp người

Chú chim kia hót liên hồi

Dường như hiểu được tình đời thiết tha


Sáng nay con gió thuận hòa

Để tình ta mãi đơm hoa mỗi ngày

Sáng nay hoa bướm hao gầy

Gom vào nỗi nhớ cho đầy buồng tim


Sáng nay sợi nhớ đi tìm

Sợi thương thủ thỉ im lìm hừng đông

Sáng nay len nỗi nhớ mong

Biết nàng có ở bên song mà chờ


Sáng nay hồng lại ngẩn ngơ

Để cho anh lại thẩn thờ nhớ em

Ký ức về lại để xem

Có giọt nắng nhỏ leo thềm trông thơ

Quốc Thái


Họa thơ TT


CHIỀU NAY


Chiều nay gió lạnh đầu đông

Có ai ngồi đó nhớ mong một người

Dường như mây cũng ngừng trôi

Để cho mắt biếc nói lời thiết tha 


Chiều nay mưa thuận gió hòa

Để cho nỗi nhớ trổ hoa tháng ngày 

Chiều nay giọt lệ hao gầy

Để cho thương nhớ ủ đầy con tim  


Chiều nay kí ức đi tìm

Lời yêu ta gửi im lìm ngày đông

Chiều nay ai đó chờ mong

Để cho thao thức bên song đợi chờ 


Chiều nay mây tím ngẩn ngơ

Để câu thơ lại trở mùa trong em

Buồn vui ngoảnh lại mà xem

Kìa ai ngơ ngác bên thềm đợi thơ !...

Tuệ Tâm


17.12.2020




No comments:

Post a Comment